- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Rùng rợn câu chuyện người phụ nữ qua đời 3 năm bỗng đội mồ sống dậy và đi lại như thể chưa có chuyện gì xảy ra khiến MXH rùng mình
Câu chuyện này từng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội hồi giữa năm 2017 và thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.
- Đôi giày kỳ lạ tố cáo sở thích bệnh hoạn kéo dài 10 năm của vị bác sĩ Singapore đầy thủ đoạn
- Tên tội phạm ấu dâm vụ bé Nayoung vừa được thả tự do vào hôm nay, hé lộ lời nói đầu tiên của hắn và chi tiết kỳ lạ trên tay
- Quần áo lót liên tục có vết ố vàng kỳ lạ, người phụ nữ lắp camera để tìm hiểu thì thấy cảnh tượng giữa khuya khiến cô "giận sôi gan"
Giữa năm 2017, một câu chuyện kì lạ được đăng tải trên trang Woman's News đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nội dung của bài đăng nói về việc một người phụ nữ Indonesia sau 3 năm qua đời và được chôn cất đã đột ngột sống lại như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đi kèm với câu chuyện khó tin này là 2 bức ảnh giúp làm tăng thêm tính xác thực của nó.
Nội dung của bài đăng được lược dịch như sau:
"Ở thị trấn Toraja, Indonesia, một người phụ nữ bất ngờ đội mồ sống dậy sau 3 năm. Thật may mắn là sự việc được máy ảnh chụp lại làm bằng chứng cho thấy người phụ nữ hồi sinh. Sự kiện này vừa đáng sợ, vừa thú vị. Người dân địa phương cho biết họ đã thực hiện một nghi thức đặc biệt ngay tại ngôi mộ của người phụ nữ để đưa bà trở về từ cõi chết".
Câu chuyện khó tin này khiến không ít người nghi ngờ tính xác thực của nó. Và đúng như vậy, các phiên bản khác của nó từng được chia sẻ nhiều lần trên mạng xã hội, bao gồm một bài viết được gửi cho Snopes (chuyên trang kiểm tra tính xác thực của các câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội) hồi tháng 9/2010.
Một phiên bản khác được đăng tải trên một trang blog Indonesia vào tháng 11/2009, được người viết kể lại như một trải nghiệm của bản thân.
"Sự việc xảy ra vào năm 1992 (khi tôi còn là học sinh lớp 3). Khi đó, ở làng tôi có một cụ bà qua đời, con trai của bà có tên là Pongbarrak. Theo phong tục của dân tộc Toraja, thi thể người chết sẽ không được chôn cất như thông thường mà phải trải qua loạt phong tục trước khi được chôn cất. Pongbarrak tắm rửa người mẹ quá cố và đặt bà trong một căn phòng đặc biệt trước khi cho bà vào quan tài. Vào đêm thứ 3, gia đình Pongbarrak đã tụ họp lại để bàn bạc lựa chọn địa điểm tổ chức tang lễ.
Thời điểm đó, tôi ngồi ngoài hiên nhà thì bỗng nghe thấy tiếng la hét. Vì quá tò mò, tôi đã chạy đến nhà Pongbarrak để hóng hớt và nhìn thấy một người đàn ông đã chết bước ra khỏi đó. Cảnh tượng kinh hãi khiến tôi và lũ bạn hoảng sợ, chạy tán loạn. Sau đó, bố đã đến đưa tôi về và tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo".
Thực tế thì tất cả những câu chuyện trên đều được làm ra dựa trên một nghi lễ gọi là Rambu Solo của người Toraja. Theo đó, thay vì được mang đi chôn cất, thi thể của người chết sẽ được bảo quản tại gia. Khi một người qua đời, họ sẽ được các thành viên trong gia đình chăm sóc, thay quần áo, cho ăn uống mỗi ngày và đuổi những con ruồi nhặng suốt hàng tuần hoặc thậm chí hàng năm trời để chờ đến khi lễ tang được chuẩn bị xong xuôi.
Tiếp đến, lễ tang với sự tham gia của toàn thể dân làng sẽ được tổ chức (thường là vào tháng 8 hay tháng 9 hàng năm) có thể kéo dài vài ngày hoặc vài tuần tùy theo địa vị của người đã khuất. Hoạt động trong lễ tang bao gồm: cầu nguyện, ca hát, nhảy múa, hiến tế trâu nước và thậm chí là đá gà.
Ngoài thủ tục tang lễ trên, người Toraja còn có một nghi thức khác gọi là ma'nene. Trong đó, các gia đình sẽ vệ sinh cho xác người thân của họ và các ngôi mộ mỗi 3 năm 1 lần, thường là vào tháng 8.
Những người nào đã qua đời hơn 1 thập kỷ sẽ được đưa ra khỏi mộ, làm sạch, thay quần áo và lau khô từ đầu đến chân. Việc làm này cũng giúp cho những người ở lại kiểm tra xem tình trạng của thi thể người chết. Họ tin rằng xác chết được bảo quản tốt chính là một điềm lành.
Quan trọng hơn, việc làm lễ tang lần thứ 2 sẽ giúp cho thế hệ con cháu có cơ hội kết nối với tổ tiên của chúng. Không lạ khi nhìn thấy những người Toraja trẻ cùng hút thuốc với ông cố đã chết hoặc chụp ảnh selfie với người bà quá cố của họ.
Sự kết hợp của 2 phong tục đã khiến các câu chuyện dân gian và truyền thông có dịp sáng tạo ra 2 mẩu chuyện được lan truyền mạnh mẽ trên MXH trên chứ không hề có chuyện người chết đội mồ sống lại theo nghĩa đen. Họ chỉ được những người còn sống đưa ra khỏi quan tài, làm vệ sinh thi thể như một cách thể hiện tình yêu thương và tôn trọng đối với người đã khuất mà thôi.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới7 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới7 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới13 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới17 giờ trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".
-
Thế giới1 ngày trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới1 ngày trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".