- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vì những chiếc áo phao "giết người", hàng trăm dân di cư chết đuối trên biển
Những chiếc áo phao "giết người" mà người di cư mặc để vượt biển sang châu Âu tiếp tục được truyền thông quốc tế bóc mẽ, phơi bày chân tướng đáng sợ.
Trang báo điện tử DailyMail (Anh) ngày 6/2 đưa tin cho hay, trên quần đảo Lesbos của Hi Lạp hiện đang chất đầy những chiếc áo phao giả, không đạt tiêu chuẩn an toàn.
Thậm chí khá nhiều trong số này còn được làm từ bọt biển, khiến hàng trăm người dân di cư trong quá trình vượt biển sang châu Âu đã bị chết đuối thương tâm.
Công dân gốc Anh có tên Eric Kempson – người đang cùng gia đình mình giúp giải quyết các vấn đề nhân đạo tại thị trấn Eftalou trên hòn đảo này đã cảnh báo rằng, vấn đề sẽ còn tiếp diễn.
Những con tàu, thuyền chở người vẫn chạy và người di cư vẫn phải sử dụng những chiếc áo phao cứu sinh giả.
Người tị nạn tìm cách vượt biên bằng đường biển đến châu Âu và không ít người đã phải bỏ mạng chỉ vì những chiếc áo phao giả.
Người đàn ông 61 tuổi đến từ Hampshire cho biết, trong suốt những ngày đông giá lạnh, những người tị nạn đang phải đối mặt với nguy cơ hạ thân nhiệt và tê cóng khi vượt biên bằng đường biển.
Kempson ước tính, có ít nhất 150.000 chiếc áo phao trong núi áo phao giả này và nó chỉ là con số một nửa so với trước đây. "Chúng mang đến nhiều kỷ niệm buồn, hầu hết đều là tiếng la hét, tiếng khóc và các thi thể".
Những đống áo phao giả tập kết gần nhà của người đàn ông này và chúng tích tụ ngày một nhiều hơn sau những chuyến đi dài vì không thể tiếp tục sử dụng.
"Phần lớn trong số này đều là hàng giả. Rất nhiều người đã bỏ mạng trên biển vì những chiếc áo cứu sinh như thế. Chúng thậm chí có cả bọt biển, chúng sẽ ngấm nước và có thể kéo bạn xuống thay vì giúp bạn nổi lên theo đúng tác dụng của một chiếc áo phao."
Theo lời Kempson, nhiều người có thể đã sống sót nếu áo phao họ mua, mặc được làm đúng tiêu chuẩn chất lượng.
Cách đây hơn 1 năm, vào tháng 1/2016, hãng tin BBC của Anh đã phản ánh, một công ty của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cảnh sát phát hiện bán những chiếc áo phao cứu sinh giả cho những người tị nạn buộc phải vượt biển.
Theo đó, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ đột nhập và khám xét xưởng sản xuất của một công ty tại thành phố cảng Izmir. Đây được coi là điểm khởi đầu cho những người di cư muốn hướng tới Châu Âu.
Tại thời điểm khám xét, 1.263 áo phao không đạt tiêu chuẩn an toàn đã bị phát hiện và tịch thu.
Những công nhân của công ty này đã nhồi vào những chiếc áo phao cứu sinh nhiều vật liệu tạp nham, dễ thấm nước, thay vì vật liệu có khả năng đảm bảo khả năng nổi cho những người đeo chúng.
Theo BBC, một chiếc áo phao cứu sinh đúng chuẩn cần đến 150 USD tiền chi phí để sản xuất trong khi đó một chiếc áo giả chỉ tốn 15 USD, nhưng khả năng nổi là không cao, không lâu.
Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà người di cư vẫn phải chấp nhận sử dụng chúng.
Những chiếc áo phao giả không thể tiếp tục sử dụng được người di cư vứt lại trên đảo.
Dự án Hy vọng
Cùng với người vợ Philippa, 44 tuổi và cô con gái Elleni, 18 tuổi, gia đình định cư tại đây từ 16 năm trước này đang điều hành Dự án Hy vọng nhằm nỗ lực cứu giúp những người đến đây bằng những con thuyền.
Từ 3 năm trước, họ đã quyết định giúp đỡ những người tị nạn khi số lượng người di cư đến đảo ngày một đông.
Tuy nhiên, sự giúp đỡ của ông và gia đình chỉ "như muối bỏ bể" trước số lượng lớn những người cần được hỗ trợ.
Điều kiện sống vô cùng tồi tàn của người di cư.
DailyMail dẫn lời ông Kempson cho biết, cuộc sống của người tị nạn trên quần đảo Lesbos vô cùng khó khăn.
Vào mùa đông, họ sống trong các lều bạt và đồ ăn "vô cùng tồi tệ", "nước sinh hoạt có màu xanh", không có nước nóng, 4.700 người chen chúc trong một số lượng phòng có hạn.
Khi nhiệt độ xuống thấp trong những ngày gần đây, nhiều người đã chết vì giá rét.
"Rất nhiều người đã chết. Bạn hãy tưởng tượng xem, đây là châu Âu và họ đang ở trong các lều trại giữa mùa đông. Thật ghê tởm và không thể tin được", Kempson nhấn mạnh.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới2 giờ trướcVụ việc người phụ nữ qua đời trong nhà nhiều năm mới có người phát hiện đã khởi nguồn cho một chiến dịch quốc gia ở Hà Lan nhằm chống lại sự cô đơn.
-
Thế giới7 giờ trướcBên trong khúc gỗ, người ta đã tìm thấy báu vật gì?
-
Thế giới9 giờ trướcViệc bị tước quyền bảo vệ an ninh tại Anh có thể khiến Hoàng tử Harry suy nghĩ lại về chuyến thăm sắp tới.
-
Thế giới10 giờ trướcMắng chửi và đuổi du khách khỏi xe ô tô vì không mua đồ lưu niệm, hướng dẫn viên du lịch nhận cái kết đắng.
-
Thế giới12 giờ trướcĐằng sau những sòng bạc hay những khách sạn chọc trời ở Ma Cao là cuộc sống có sự pha trộn giữa các di sản văn hóa Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Đông Nam Á.
-
Thế giới1 ngày trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới1 ngày trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới1 ngày trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới1 ngày trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới1 ngày trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới1 ngày trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.