HAGL đã đánh mất quyền tự quyết

Trao đổi với NTNN, ông Nguyễn Tấn Anh – Trưởng đoàn bóng đá HAGL cho biết, đội bóng phố Núi đã đánh mất quyền tự quyết nhưng sẽ nỗ lực tới cùng để tìm kiếm hy vọng.

Trao đổi với NTNN, ông Nguyễn Tấn Anh – Trưởng đoàn bóng đá HAGL cho biết, đội bóng phố Núi đã đánh mất quyền tự quyết nhưng sẽ nỗ lực tới cùng để tìm kiếm hy vọng. Chiều nay, họ sẽ gặp SLNA và buộc phải thắng, sau đó chờ tín hiệu từ những trận khác.

Phải thắng và… chờ

Nhìn vào số điểm của đội cuối bảng HAGL, có thể khẳng định các đội đứng thứ 8 trở lên là ĐTLA (31 điểm), SLNA (32 điểm), S.Khánh Hòa (36 điểm) đã chắc chắn trụ hạng.

hagl dã dánh mát quyèn tụ quyét - 1

HAGL (trái) phải cố gắng giành chiến thắng ở vòng 22, đồng thời chờ tin vui từ các cặp đấu khác. Ảnh: Minh Hoàng

Sở dĩ nhắc tới 3 đội bóng nói trên vì trong 5 vòng cuối mùa giải, họ chính là những cái tên mà nhóm 3 đội chạy đua trụ hạng hầu hết phải đối mặt. Cụ thể, ĐTLA sẽ gặp cả XSKT.Cần Thơ, Đồng Nai, HAGL lần lượt ở các vòng 22, 24, 25. SLNA gặp HAGL, XSKT.Cần Thơ lần lượt ở vòng 22, 24. Còn S.Khánh Hòa gặp Đồng Nai, HAGL lần lượt ở vòng 25, 26. Và thái độ thi đấu của những đội đã yên tâm về đích sẽ ảnh hưởng lớn tới việc tấm vé rớt hạng trao vào tay ai.

Trao đổi với NTNN, ông Nguyễn Tấn Anh – Trưởng đoàn bóng đá HAGL nói: “Chúng tôi đã đánh mất quyền tự quyết nhưng sẽ nỗ lực tới cùng để tìm kiếm hy vọng. HAGL kiên trì theo đuổi thứ bóng đá sạch, đẹp, cống hiến và sẽ luôn tự đi trên đôi chân của mình. Còn các đội khác, họ trụ hạng bằng cách nào thì tôi không bình luận”.

Trước mắt, HAGL trong ngày ra mắt của tân HLV Nguyễn Quốc Tuấn cần phải thắng đội khách SLNA chiều 22.8 - một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đặc biệt khi họ vẫn thiếu vắng chân sút ngoại Moussa bị treo giò vì thẻ phạt. Nhưng nếu đi qua được “khúc cua” này, cửa sinh lại mở ra trước mắt HAGL khi Đồng Nai gần như chắc chắc sẽ trắng tay trong chuyến làm khách của Bình Dương chiều 23.8. Còn XSKT.Cần Thơ cũng chỉ cầu được 1 điểm khi làm khách của ĐTLA chiều 22.8.

Ban tổ chức giải bó tay?

Chứng kiến những gì diễn ra ở V.League 2015, nhiều khả năng những vòng cuối mùa giải năm nay sẽ còn xuất hiện những trận đấu “khó hiểu”. Thời gian gần đây, đã có những cuộc đọ sức bị dư luận cho rằng “có mùi”. Ví dụ như trận XSKT.Cần Thơ thắng Hải Phòng 2-1 ở vòng 18 và mới đây là trận Đồng Nai thắng Thanh Hóa 5-2 ở vòng 21. Cũng ở vòng 21, SHB.Đà Nẵng thắng ĐT.LA 7-3 nhưng các cổ động viên sông Hàn vẫn không vui vì rõ là đối thủ đã chủ động “buông” vì chưa được lãnh đạo giải ngân số tiền thưởng 7 trận. Cần nhớ, trước trận đấu này, ĐTLA nổi tiếng là đội thủ chắc như đinh!

Tất cả những dấu hiệu tiêu cực cứ xuất hiện như thách thức dư luận và VFF, VPF. Nhưng đáp lại, Ban tổ chức giải cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc kêu gọi, nhắc nhở các đội bóng phải thi đấu hết mình. Khi ban tổ chức giải không thể mạnh tay với những trường hợp bị chính cổ động viên nhà lên án như trường hợp của Hải Phòng trong chuyến làm khách của XSKT.Cần Thơ, thì chắc chắn cũng khó có thể xử bất kỳ đội bóng nào trong đoạn cuối V.League với cảnh “tranh tối tranh sáng”.

Trao đổi với báo chí xung quanh những biểu hiện tiêu cực tại V.League, ông Nguyễn Minh Ngọc – Trưởng ban tổ chức giải bày tỏ: “Ban tổ chức luôn giữ liên lạc tối đa với lực lượng công an để đảm bảo mọi vấn đề an ninh, an toàn và đặc biệt là phòng chống tiêu cực. Một mình ban tổ chức không thể chống tiêu cực được, mà phải có sự chung sức từ nhiều phía. Bản thân mỗi đội bóng cần có ý thức phòng chống, giáo dục cầu thủ nghiêm túc thì mới được”.

Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.