Đức đã có cách 'xử' Messi

Đức đã lên một kế hoạch bí mật để ngăn chặn ngôi sao số 1 tuyển Argentina Lionel Messi trong trận chung kết World Cup 2014 diễn ra trên SVĐ Maracana tại Rio de Janeiro.

Đức đã lên một kế hoạch bí mật để ngăn chặn ngôi sao số 1 tuyển Argentina Lionel Messi trong trận chung kết World Cup 2014 diễn ra trên SVĐ Maracana tại Rio de Janeiro.

Khi trả lời phỏng vấn, trợ lý HLV tuyển Đức Hansi Flick cho biết Die Mannschaft đã lên một "kế hoạch đặc biệt" để "bắt chết" ngôi sao số 1 tuyển Argentina Lionel Messi.
 
 
"Chúng tôi đã thấy cách người Hà Lan kiểm soát Messi, nhưng chúng tôi còn có một kế hoạch đặc biệt hơn nữa", Flick cho biết.
 
"Chúng tôi sẽ đương đầu với một đội tuyển được tổ chức tốt, có hàng phòng ngự chặt chẽ và một ngôi sao xuất sắc của giải đấu này. Chúng tôi thừa hiểu sức mạnh của Argentina, nhưng Đức vẫn phải chấp nhận".
 
Flick sau đó cảnh báo người hâm mộ Đức không nên mong đợi bất cứ điều gì ngay cả khi Đức từng đè bẹp Brazil 7-1 ở bán kết và đặc biệt là sau khi Argentina giành chiến thắng trước Hà Lan trên loạt đá luân lưu.
 
"Nó sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác với trận bán kết," Flick cho biết. "Trận đấu giữa Argentina và Hà Lan ở bán kết là một trận đấu chiến thuật, cả hai đội đã vô hiệu hóa lẫn nhau. Nên bởi vậy, trận đấu tới rất có thể cả hai đội sẽ tiếp tục thi đấu chặt chẽ như vậy".
 
Trong khi đó, hậu vệ Benedikt Hoewedes cho biết, hàng phòng ngự tuyển Đức sẽ "chăm sóc" Messi cẩn thận như từng chăm sóc Cristiano Ronaldo trong trận Đức thắng Bồ Đào Nha 4-0 ở vòng bảng. 
 
"Messi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên như tôi từng nói trước trận Đức gặp Bồ Đào Nha, khi chúng tôi đương đầu với Ronaldo, cả đội chúng tôi cùng phòng thủ. Chúng tôi phải tìm cách ngăn cản anh ta ghi bàn, và ngăn anh ta tạo ra những cơ hội nguy hiểm".
 
Trận đấu sắp tới sẽ là lần thứ sáu Đức gặp Argentina tại World Cup và lần thứ ba trong trận chung kết. Cách đây 4 năm tại World Cup 2010, Đức đã xuất sắc vượt qua Argentina dưới sự dẫn dắt của Diego Maradona với tỉ số 4-0 tại vòng tứ kết. Ở trận đấu này, Messi hoàn toàn bị cô lập dù anh đã nỗ lực hết sức để cố tìm 1 bàn danh dự cho tuyển Argentina.

Theo Quyết Thắng (Bongdaso/VNbongda)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.