Hài bóng đá: Trọng tài & đám tang

Trọng tài cho dừng trận đấu khi thấy một đám tang đi qua gần khu vực sân bóng.

Trọng tài cho dừng trận đấu khi thấy một đám tang đi qua gần khu vực sân bóng.

Trọng tài & đám tang

Trong một trận đấu giải địa phương giữa thị trấn A và B, khi đội bóng thuộc thị trấn A có cơ hội ghi bàn ngon ăn thì trọng tài thổi còi yêu cầu tạm dừng trận đấu khi thấy một đám tang đang đi dọc con đường gần sân bóng. Sau khi nhắm mắt và cầu nguyện, ông cho hai đội thi đấu lại ở vạch giữa sân.

Thấy việc làm lạ lùng của “Ông vua áo đen này”, một người trong đám tang thốt lên: “Đó là một điều cảm động nhất mà tôi từng thấy. Ông ấy thật sự là một người đàn ông tốt bụng. Tôi sẽ không bao giờ nghĩ xấu về trọng tài một lần nữa”.

Nghe nói vậy, người ngồi cạnh thắc mắc: Tại sao cậu lại đề cao hành động lạ lùng của tay trọng tài này.

- Vì tôi là CĐV của đội thị trấn B.

 - 1

Man City vô địch Champions League

Một ngày cuối tuần, trong khi các chú lùn đang bận làm việc tại mỏ muối thì Bạch Tuyết ở nhà chuẩn bị bữa trưa cho họ. Tuy nhiên, khi đồ ăn đã nguộimà không thấy ai về, cô lo lắng và quyết định đi tìm.

Khi đến gần cửa hang, Bạch Tuyết giật mình khi thấy mỏ muối có dấu hiệu bị sập. Vô cùng lo lắng, cô hướng về phía cửa hầm và gọi to: “Xin chào, các bạn có ở đây không?”

Không thấy hồi âm, cô tiếp tục cất tiếng: “Các bạn có ai nghe thấy tôi không? Bashful, Doc, Dopey, Happy, Grumpy hoặc Sneezy?

Sau một hồi im ắng, bỗng trong hang cất lên tiếng nói của ai đó: “Man City vô địch Champions League. Cảm ơn Chúa!”

Bạch Tuyết lấy tay quệt nước mắt, cô vui mừng khi biết rằng ít nhất là Dopey vẫn còn sống!

Trọng tài & quán bar

Sau khi trận đấu kết thúc, một trọng tài đi vào quán bar và gọi chai bia. Ông ta đưa cho người hầu bàn 20 bảng và chờ đợi. Vốn nghĩ các tay trọng tài luôn ngốc nghếch, người phục vụ dự định ăn bớt tiền khi mức giá 1 chai bia ở quán chỉ 10 bảng.

Một lúc sau, tay hầu bàn mang đến cho vị trọng tài chai bia kèm theo 5 bảng tiền thừa. Không nói gì, “Ông vua áo đen” cầm đồ uống và ngồi xuống thưởng thức.

Một lúc sau, tay phục vụ tiến đến trò chuyện với trọng tài: “Ông biết đấy, ở đây chúng tôi không có nhiều vị khách làm nghề trọng tài như ông”.

"Tôi không ngạc nhiên vì không có nhiều kẻ ngốc bỏ ra 15 bảng cho một chai bia”, vị trọng tài trả lời.

Theo Khampha



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.