Thầy trò Ranieri háo hức ra mắt Champions League

Rạng sáng 15-9, Leicester sẽ được nếm trải cảm giác lần đầu thi đấu ở Champions League khi hành quân đến sân của Bruges (Bỉ).

Rạng sáng 15-9, Leicester sẽ được nếm trải cảm giác lần đầu thi đấu ở Champions League khi hành quân đến sân của Bruges (Bỉ). 

HLV Ranieri và đội trưởng Wes Morgan trong buổi họp báo trước trận

Vô địch Giải Ngoại hạng Anh và được xếp vào nhóm hạt giống Champions League ngang hàng với Real, Barcelona… là điều không một CĐV Leicester nào dám nghĩ đến trước khi mùa giải 2015-2016 diễn ra. Tuy nhiên, giấc mơ đó đã trở thành hiện thực với thầy trò HLV Ranieri và giờ đây họ bước vào đấu trường Champions League trước sự ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều đội bóng lớn.

Bỏ qua các kết quả thất vọng ở Giải Ngoại hạng mùa này, Leicester bước vào trận mở màn bảng G Champions League với đại diện của Bỉ Club Bruges trong tâm trạng háo hức và thoải mái vì không chịu áp lực về thành tích.

HLV Claudio Ranieri, người góp công lớn giúp Leicester đi vào lịch sử, cho biết trong buổi họp báo rằng giành chức vô địch Champions League là điều không tưởng.

Trong khi đó, đội trưởng Morgan thì tự tin trả lời “Tại sao không?” khi được các phóng viên hỏi “Liệu Leicester sẽ làm nên kỳ tích ở Champions League?”

Tuy nhiên, ngay lập tức Morgan đã bị HLV Ranieri ngắt lời với nụ cười lớn. “Tôi thích tiếng cười. Là điều tốt nếu cầu thủ tin vào điều gì đó. Chúng tôi đã viết nên câu chuyện cổ tích vì lúc đó không một ai, kể cả bản thân mình, tin rằng điều đó xảy ra khi giải đấu bắt đầu. Còn bây giờ, tôi nghĩ vô địch ở Champions League, nơi có rất nhiều đội bóng hàng đầu thế giới, là điều không tưởng. Để làm được điều đó chúng tôi cần viết nên câu chuyện cổ tích lớn hơn, câu chuyện cổ tích thứ hai”.

“Tôi không muốn các fan của mình ảo tưởng. Mùa giải vừa qua vô cùng khó khăn. Mọi người đã chiến đấu với 120% sức lực và mọi thứ cũng hoàn thành. Nhưng sự hoàn hảo là không tồn tại”.

Thầy trò Ranieri háo hức ra mắt Champions League

Có nhiều khoảng trống trong lập luận của chiến lược gia người Ý. Điều đó thể hiện niềm hân hoan tột đỉnh khi lần đầu được tham gia sân chơi danh giá nhất châu lục.

Trở lại trận đấu rạng sáng 15-9, cả Club Bruges và Leicester đều không có kết quả tốt trước khi bước vào trận đấu này. Cả hai đều chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng của Bỉ xếp thứ 6 giải quốc nội trong khi nhà vô địch Anh tụt xuống vị trí thứ 16 sau trận thua Liverpool cuối tuần qua.

Không có nhiều hy vọng cho Bruges và Leicester ở đấu trường khắc nghiệt này nhưng cả hai sẽ cạnh tranh quyết liệt cho chiếc vé vào vòng 1/16. Ở bảng G ngoài Porto rất mạnh, đội bóng còn lại của Đan Mạch là København không được đánh giá cao.

Bruges và Leicester chưa hề gặp nhau trước đây nên dự đoán sẽ có nhiều điều thú vị xảy ra trong lần chạm trán đầu tiên.

Một số hình ảnh của Leicester ở Bỉ:

Thầy trò Ranieri háo hức ra mắt Champions League

Không khí vui vẻ của Leicester tại Bỉ
Không khí vui vẻ của Leicester tại Bỉ

Thầy trò Ranieri háo hức ra mắt Champions League

Tiền đạo Vardy có dấu hiệu sa sút mùa này
Tiền đạo Vardy có dấu hiệu sa sút mùa này

Tân binh Ahmed Musa
Tân binh Ahmed Musa

Theo Nld.com.vn

Champions League

Leicester


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.