Việt kiều đạp xe 15 km đến cổ vũ Công Vinh

Tiền đạo Nghệ An được cả rừng fan hoan hô và có CĐV người Việt đạp xe 15 km đến sân Sapporo Dome cổ vũ.

Tiền đạo Nghệ An được cả rừng fan hoan hô và có CĐV người Việt đạp xe 15 km đến sân Sapporo Dome cổ vũ.

V4-1377154049.jpg
Công Vinh rất được hâm mộ ở Sapporo. Ảnh: CS.

Trong trận đấu với Ehime, tiền đạo Công Vinh chỉ được vào sân ở cuối trận nhưng đã kịp đặt dấu ấn bằng đường chuyền đẹp cho đối tác Felipe Almeida lập công. Khi được hỏi về pha kiến tạo này, Công Vinh khiêm tốn cho rằng đó chỉ là đường chuyền bình thường như bao đường chuyền trong các buổi tập và may mắn được đồng đội chuyển hóa thành bàn thắng.

Có sự khởi đầu thành công nhưng Công Vinh luôn ý thức rõ chặng đường phía trước vẫn còn rất dài và không nên quá chờ đợi vào những điều lớn lao để rồi thất vọng. Kinh nghiệm từ khi thi đấu ở Leixoes (Bồ Đào Nha) cho Công Vinh nhiều bài học quý và anh xác định phải nỗ lực hoàn thiện hơn nữa mới có cơ hội hòa nhập với đội bóng mới.

Sau trận đấu, Công Vinh cũng được bà xã Thủy Tiên gọi điện chúc mừng. Anh cho biết: “Hàng ngày, chúng tôi vẫn điện thoại cho nhau thường xuyên. Những cuộc nói chuyện đó giúp tôi vơi nỗi nhớ nhà và tìm được sự cân bằng”.

Khi được hỏi về cảm giác khi được ra sân trận đầu ở Nhật Bản, Công Vinh nói: “Cách chơi của các đội bóng ở bên này rất khác với ở nhà nên tôi còn phải học hỏi nhiều. Ở Việt Nam, các tiền đạo thường không phải làm nhiệm vụ phòng ngự nhiều mà chỉ hỗ trợ thêm cho đồng đội. Còn ở đây, tiền đạo lại trở thành những hậu vệ đầu tiên, phải liên tục săn bóng của đối thủ, lùi về sâu để tham gia phòng ngự và cũng phải lên nhanh khi đội có bóng. Lối chơi này đòi hỏi rất nhiều thể lực và cả sự thích nghi nên tôi vẫn phải tập phòng ngự thêm rất nhiều”.

Các khán giả trên sân Sapporo Dome rất vui với màn thể hiện hứa hẹn của tân binh như Công Vinh. Sau trận đấu, chân sút xứ Nghệ hòa cùng đồng đội đi cảm ơn các khán giả đã cổ vũ rất nhiệt tình. Công Vinh nói: “Khán giả ở đây tuyệt vời lắm. Họ hát hò và tạo nên không khí sôi động trên sân. Tôi cùng các đồng đội đã cùng hát và nhảy múa theo tiếng nhạc của họ sau trận đấu. Tôi rất xúc động khi nhìn lên khán đài có nhiều quốc kỳ Việt Nam và họ cũng cổ vũ cho tôi rất nhiều”.

Hình ảnh khiến Công Vinh xúc động và vui nhất là được các CĐV Việt Nam đến sân theo dõi, cổ vũ nhiệt tình. Một Việt kiều gốc Huế rất hâm mộ Công Vinh đã đạp xe 15 km đến sân xem trận đấu và nán lại để nói chuyện, chụp hình cùng tiền đạo Việt Nam.

Trong sáng 22/8, Công Vinh vẫn nỗ lực tập luyện để có cơ hội lọt vào danh sách 18 cầu thủ thi đấu trận tiếp theo với CLB Mito Hollyhock. Công Vinh cho biết, sự cạnh tranh ở trong nội bộ CLB là không nhỏ, chỉ cần lọt vào danh sách đăng ký cũng đã rất khó khăn. Công Vinh nói: “Tôi chỉ biết nỗ lực ở mức cao nhất và không quá đặt nặng áp lực lên bản thân”.

Theo Ngoisao.net



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.