Chủ quán trà đá bất ngờ nhảy lên lái taxi gây tai nạn

Khi tài xế taxi vừa ngồi xuống uống nước, chủ quán trà đá bất ngờ nhảy vào chiếc taxi, rồ ga phóng xuống đường, tông vào xe máy rồi lao xuống sông Tô Lịch.

Khi tài xế taxi vừa ngồi xuống uống nước, chủ quán trà đá bất ngờ nhảy vào chiếc taxi, rồ ga phóng xuống đường, tông vào xe máy rồi lao xuống sông Tô Lịch.

Vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào 11h ngày 7/8, tại đường Vũ Tông Phan (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), đoạn đối diện số nhà 345 đường Vũ Tông Phan.

Tai nạn xảy ra đoạn khu vực gần cầu Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội).
Tai nạn xảy ra đoạn khu vực gần cầu Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội)

Anh Nguyễn Văn Dũng (22 tuổi), người chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm trên 1 tài xế taxi 4 chỗ của hãng Taxi Group đậu trên vỉa hè đầu hướng ra phía sông Tô Lịch để vào uống nước tại quán trà đá.

“Ông chủ quán trà đá bất ngờ leo lên chiếc taxi rồi nổ máy. Sau đó, mọi người thấy chiếc taxi rú ga, lao xuống lòng đường tông vào xe máy khiến 1 người đàn ông bị thương. Chưa dừng lại, chiếc taxi còn lao lên húc đổ hàng rào sắt và phi thẳng xuống sông Tô Lịch".

Anh Dũng cho biết thêm, khi lao xuống sông, chủ quán trà đá đã kịp tự mở cửa thoát ra ngoài, không bị thương tích.

Lực lượng cứu hộ đưa chiếc taxi lên bờ.

Lực lượng cứu hộ đưa chiếc taxi lên bờ.

Nhận được tin báo vụ tai nạn hy hữu, lực lượng công an có mặt phong toả hiện trường, không cho phương tiện lưu thông qua đường Vũ Tông Phan để khám nghiệm, điều tra.

Đến 12h15, lực lượng chức năng vẫn đang tìm cách đưa chiếc xe taxi lên bờ. Xe cứu thương và 2 xe chuyên dụng của lực lượng cứu hộ được đưa tới hiện trường,

Chiếc taxi nằm giữa sông Tô Lịch. Khoảng 2 m lan can sắt ven sông Tô Lịch bị phá hỏng. Rất đông người dân hiếu kỳ đến xem vụ tai nạn.

Theo Nguyễn Hưởng/Người lao động



Người đánh học sinh lớp 9 thương tích 12% được hưởng án treo, gia đình nạn nhân kháng cáo
Cháu L.G.K bị ông Phan Thượng Mỹ (trú tổ dân phố 1, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi - cha bạn học cùng lớp) đánh nhập viện, thương tích 12%, nhưng chỉ bị tòa tuyên phạt 2 năm tù treo. Cho rằng mức án này quá nhẹ, cha cháu K. đã gửi đơn kháng cáo.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.