Lộ rõ một thương vụ

Ngày 2711, Ban Tổ chức chương trình đêm hội “Hoa hậu Trái đất và doanh nhân hướng về miền Trung” đã gặp gỡ các cơ quan truyền thông để thông tin, trao đổi về một số khuất tất của đêm hội đang được dư luận hết sức quan tâm này.

Ngoài yếu tốđấu giá “ảo”, chương trình đấu giá, quyên góp để làm từ thiện trong đêm hội“Hoa hậu Trái đất và doanh nhân hướng về miền Trung” vừa được tổ chức, đã bịbiến thành một vụ làm ăn!

Ngày 27-11,Ban Tổ chức chương trình đêm hội “Hoa hậu Trái đất và doanh nhân hướngvề miền Trung” đã gặp gỡ các cơ quan truyền thông để thông tin, trao đổivề một số khuất tất của đêm hội đang được dư luận hết sức quan tâm này.

Lợi dụng đánh bóng tên tuổi

Lộ rõ một thương vụ
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ  TPHCM Nguyễn Thị Huệ tiếp nhận tiền ủng hộ đồng bào miền Trung từ hoa hậu Mai Phương Thúy. Ảnh: Phạm Dũng

Ông Đinh GiaDiên, Trưởng Ban Tổ chức đêm hội, cho biết: Ông là nhà tài trợ duy nhấtcủa đêm hội, tổng chi phí của chương trình này khoảng 4 tỉ đồng, trongđó, 3 tỉ đồng mua bản quyền chương trình, 1,3 tỉ đồng tổ chức sự kiện.Số tiền bán vé trong đêm hội thu được 1,1 tỉ đồng (7 triệu đồng/vé). Nhưvậy,  nhà tài trợ lỗ 2,9 tỉ đồng.

Tại buổi gặp các cơ quan truyền thông, hoa hậu Mai Phương Thúy đã giữ đúng lời hứa trong đêm hội 11-11 là đại diện một doanh nghiệp trao cho Hội Chữ thập đỏ TPHCM 20.000 USD và 100.000 quyển tập cho các học sinh vùng lũ. Như vậy, theo bà Huệ đến ngày 27-11, hội mới nhận được khoảng 600 triệu đồng từ các mạnh thường quân ủng hộ đồng bào nghèo miền Trung.

Ngoài những “hạt sạn” màbáo chí nêu trong những ngày qua, ông Diên cho biết: Đêm hội phải tổchức “chui” vì đơn vị cung cấp bản quyền cũng là đơn vị lo giấy phépnhưng lại không xin được giấy phép tổ chức đêm hội. “Sau đó, đơn vị nàycó gửi cho tôi giấy phép nhưng thấy giấy phép bị cắt dán nên tôi khôngkiểm chứng được độ tin cậy của giấy phép này” - ông Diên cho biết thêm.

Cũng theo ôngDiên, đơn vị bán bản quyền hứa sẽ mời một số lãnh đạo của Trung ương vàđịa phương đến dự đêm hội nhưng thực tế, đơn vị này lại không mời đượcquan chức nào đến dự. Vì vậy, trong thời gian tổ chức, thông tin trênwebsite của nhà tài trợ đêm hội về những quan chức sẽ tham dự cũng làthông tin “ảo”.

Ngoài ra, BanTổ chức đêm hội cũng mắc sai phạm vì từ đầu đã thống nhất chỉ nhận đấugiá tại đêm hội, không nhận qua điện thoại, điện thoại chỉ nhận tiền hỗtrợ. Thực tế, MC và ê kíp thực hiện đêm hội đã nhận đấu giá qua điệnthoại nhưng Ban Tổ chức lại chấp nhận.

 

“Tôi tổ chức chương trình với mụcđích quyên góp giúp đỡ đồng bào lũ lụt miền Trung, đồng thời cũng để quảngbá hình ảnh đất nước, con người VN ra thế giới nhưng có nhiều cá nhân, doanhnghiệp đã lợi dụng chương trình để đánh bóng tên tuổi cá nhân, thương hiệucủa doanh nghiệp. Họ cứ đấu giá cho “sướng miệng” để được tung hô trêntruyền thông nhưng sau đó, không thực hiện lời hứa của mình, biến đêm hộithành một vụ làm ăn” - ông Diên phân trần.

“Ngồi mát” bỏ túi... 1 triệu USD

Chủ tịch HộiChữ thập đỏ TPHCM, bà Nguyễn Thị Huệ, cho biết trong 4 vật phẩm đem rabán đấu giá, có 3 vật phẩm hội đã ký bản thỏa thuận với chủ sở hữu vớinội dung: Nếu bán được, hội có trách nhiệm chuyển cho chủ sở hữu số tiềnbằng với giá gốc của vật phẩm, số chênh lệch mới được hỗ trợ cho đồngbào miền Trung bị mưa lũ. Cụ thể, giá gốc của chiếc trống đồng do chủ sởhữu đưa ra là 300.000 USD (tương đương 6 tỉ đồng), giá gốc của bức tranhđá quý và viên đá ruby (chủ sở hữu là Gia Gia Corp) là 90 triệu đồng và200.000 USD (tương đương 4 tỉ đồng).

Riêng bộ tứlinh, giá gốc theo thỏa thuận miệng giữa Ban Tổ chức và chủ sở hữu  là 2triệu USD (tương đương 40 tỉ đồng). Như vậy, tổng số tiền phải trả chocác chủ sở hữu 4 vật phẩm là hơn 50 tỉ đồng. Nếu số tiền bán đấu giá 4vật phẩm nói trên thu được là 74 tỉ đồng như thỏa thuận “ảo” trong đêmhội thì số tiền mà đồng bào miền Trung nhận được chẳng còn bao nhiêu.

Nhiều doanhnghiệp cho rằng thực chất phiên bán đấu giá trong đêm hội là việc nhiềuđơn vị lợi dụng từ thiện để bán sản phẩm, làm “cò” kiếm chênh lệch. Thídụ như Công ty CP Truyền thông Asean C&C ký hợp đồng mua bộ tứ linh từông Võ Ngọc Hà với giá 1 triệu USD nhưng tại đêm hội “đôn” giá khởi điểmlên 2 triệu USD. Như vậy, nếu thương vụ này trót lọt, doanh nghiệp này“ngồi mát” bỏ túi đến... 1 triệu USD!

“Nếu làm từthiện thì không nên thu lại giá tiền gốc của vật phẩm mang ra đấu giámới phải!” - một doanh nhân phân tích.

Bộ tứ linh đấu giá... chui

Về trường hợp bộ tứ linh chưa ký được thỏa thuận giữa chủ sở hữu với Ban Tổ chức nhưng vẫn được đưa ra đấu giá với mức giá rất cao, ông Diên cho rằng đó là chuyện của Hội Chữ thập đỏ TPHCM với các chủ sở hữu vật phẩm, bản thân ông không có chức năng, thẩm quyền ký thỏa thuận và ông cũng không biết giá gốc của bộ tứ linh là bao nhiêu.
 
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Huệ giải thích: Hội không nằm trong Ban Tổ chức mà chỉ nhận được lời mời tham gia với tư cách đơn vị thụ hưởng số tiền quyên góp được để chuyển ủng hộ đồng bào miền Trung. Lúc đó, hội được Ban Tổ chức giới thiệu chủ nhân bộ tứ linh là Công ty CP Truyền thông Asean C&C và công ty này cũng hứa sẽ đến ký thỏa thuận với hội nhưng 2 ngày trước khi tổ chức đêm hội, hội không liên lạc được với công ty này. Mãi đến khoảng 17 giờ ngày 11-11, anh Nguyễn Trung Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Truyền thông Asean C&C, gọi điện cho tôi và nói rằng đang cho người qua hội ký thỏa thuận nhưng cũng chẳng thấy ai. “Tôi không nằm trong Ban Tổ chức nên không can thiệp được chương trình”- bà Huệ cho biết.
 

Cũng về trách nhiệm trong đấu giá chui, ông Diên khẳng định: “Tôi là trưởng Ban Tổ chức tự phong thôi vì tôi bỏ tiền! Tôi không tổ chức và cũng không có chức năng tổ chức, tôi thuê đơn vị khác tổ chức”. Tuy nhiên, sau một hồi vòng vo, ông Diên mới nhận toàn bộ trách nhiệm thuộc về trưởng Ban Tổ chức nhưng vẫn không quên nhắc lại rằng: Ông không có chức năng tổ chức và không tổ chức (?!).

 

 Theo Minh Khanh
Người lao động




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.