Các em bé xúng xính áo khoác ấm tới trường những ngày gió lạnh đầu đông

Sáng sớm phải dậy đi học với đám nhóc tì luôn là cực hình, nhưng có vẻ như đi học trong ngày đầu tiên gió lạnh có nhiều thú vị.

Sáng sớm phải dậy đi học với đám nhóc tì luôn là cực hình, nhưng có vẻ như đi học trong ngày đầu tiên gió lạnh có nhiều thú vị.

Sớm đầu tuần ra phố, hít hà mùi không khí mát lạnh thật sảng khoái. Người lớn xuýt xoa bên cốc chè nóng, điếu thuốc lào buổi sáng, các bà các mẹ đi chợ về xoa tay vào nhau vừa đi vừa trò chuyện râm ran cả ngõ, bác hàng xôi rổn rảng cười nói, tay thoăn thoắn đơm nắm xôi nóng hổi vào lá chuối gói cho khách mang đi. Nhịp sống người dân Hà Nội có phần vội vã hơn, vì gió lạnh khiến mọi người chỉ muốn chui vào chỗ nào đó ấm áp. Đáng yêu nhất vẫn là những đứa trẻ, ngày đầu tiên của mùa đông được bố mẹ đưa đi học thật thích. Các bé mầm non xíu xiu sáng ra vẫn còn ngủ gật, học sinh cấp 1 cấp 2 thì tíu tít trùm áo, ôm chặt bố mẹ trên đường tới trường.

ngày đầu trẻ đi học trong gió lạnh
Các em bé được bố mẹ mặc quần áo ấm sặc sỡ đủ màu.

ngày đầu trẻ đi học trong gió lạnh
Cậu nhóc bé tẹo được mẹ địu tới lớp mầm non, bịt khẩu trang khoác áo đi tất trông thật ấm áp.

ngày đầu trẻ đi học trong gió lạnh
6 rưỡi 7h sáng, khắp các con đường ở Hà Nội đã chật ních, đa số là phụ huynh đi làm và đưa con đi học.Học sinh đã mặc đồng phục mùa đông.

ngày đầu trẻ đi học trong gió lạnh
Bé gái vừa theo mẹ tới trường vừa tranh thủ ăn sáng.

ngày đầu trẻ đi học trong gió lạnh
Cứ có cơn gió lạnh ào qua là phải nép vào bố mẹ sát hơn, vòng tay cho vào túi áo mẹ ấm ghê.

ngày đầu trẻ đi học trong gió lạnh

ngày đầu trẻ đi học trong gió lạnh
Đi học sớm vẫn còn ngái ngủ, bé gái phụng phịu dựa vào lưng bố.

ngày đầu trẻ đi học trong gió lạnh
Bé trai được bà dắt tới lớp, hớn hở hồn nhiên.

ngày đầu trẻ đi học trong gió lạnh
Ba bà cháu chờ xe để đi học, bé nào cũng khoác áo trùm mũ kín đầu, kín tai cho đỡ lạnh.

ngày đầu trẻ đi học trong gió lạnh
Hai mẹ con "siêu ninja" cùng đi học ngày đầu đông.

ngày đầu trẻ đi học trong gió lạnh
Cô bé con thích thú cười vang vì ngồi trước xe bố, gió lạnh phả vào mặt khi đi vèo vèo.

ngày đầu trẻ đi học trong gió lạnh
Tiểu công chúa nhà ai diện cả bộ hồng ấm áp trên phố.

ngày đầu trẻ đi học trong gió lạnh
Bé gái ôm chặt mẹ, đội mũ kín mít tránh cảm lạnh, đôi mắt tròn xinh xắn ngắm nhìn phố xá xung quanh.

ngày đầu trẻ đi học trong gió lạnh
Lại thêm một công chúa màu hồng nắm tay bà qua đường đi học, gió lạnh không làm cô bé bớt đi nụ cười rạng rỡ như mặt trời mùa đông.

ngày đầu trẻ đi học trong gió lạnh
Ba bố con gọn gàng ấm áp tới trường.

ngày đầu trẻ đi học trong gió lạnh
Mặc quần áo dài rồi nhưng có lẽ vẫn sợ gió lạnh nên bà mẹ này đã cẩn thận trùm cả áo mưa cho con.

ngày đầu trẻ đi học trong gió lạnh
Cô bé mũ hồng đeo ba lô xinh xắn chờ bố xách đồ đưa vào lớp.

ngày đầu trẻ đi học trong gió lạnh
Trước giờ đi làm, mẹ thong thả cùng con gái đi ăn sáng cho ấm bụng.

ngày đầu trẻ đi học trong gió lạnh
Cậu nhóc dễ thương bụ bẫm đưa đôi tay nhỏ xíu ôm chặt mẹ.

ngày đầu trẻ đi học trong gió lạnh
Ông bố trẻ vội vã đưa con gái nhỏ đến lớp, nai nịt đủ thứ, nào là mũ len, áo lông, giày tất...

Theo Trí Thức Trẻ



đi học

mùa đông


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.