Nữ sinh cụt tay chân thành quán quân nhào lộn cấp quốc gia

Một nữ sinh cụt cả 2 tay, 2 chân vì bệnh viêm màng não đã giành chiến thắng một cách ngoạn mục trong cuộc thi nhào lộn cấp quốc gia toàn nước Anh.

Một nữ sinh cụt cả 2 tay, 2 chân vì bệnh viêm màng não đã giành chiến thắng một cách ngoạn mục trong cuộc thi nhào lộn cấp quốc gia toàn nước Anh.

>>Chàng sinh viên Sài Gòn cao 80cm, suốt 22 năm đi chân đất đến trường

người khuyết tật, học sinh khuyết tật, vận động viên khuyết tật
Izzy giành chiến thắng nhờ màn biểu diễn hoàn hảo trên đôi chân giả

Izzy Weall, 12 tuổi đã khiến toàn bộ ban giám khảo phải ngỡ ngàng trước màn biểu diễn hoàn hảo bằng đôi chân giả.

Tính tới thời điểm hiện tại, Weall đã dùng chân tay giả được 6 năm. Trước đó, trong một ngày đến trường như bao ngày khác, cô bé bỗng dưng bị đau tim, và suy đa tạng.

Bố mẹ cô bé được các bác sĩ cảnh báo rằng con gái họ chỉ còn vài giờ để sống.

Weall đã rất dũng cảm chiến đấu để được sống, nhưng các bác sĩ buộc phải cắt đi cả tứ chi để đổi lấy mạng sống của cô bé.

người khuyết tật, học sinh khuyết tật, vận động viên khuyết tật
IzzY Weall đã sử dụng chân giả được 6 năm

Weall dành 8 tuần trong bệnh viện và 8 tháng trên xe lăn trước khi được lắp chân giả vào năm 2011.

Sau 5 năm học cách đi bộ trở lại, Weall khiến cả gia đình bất ngờ khi giành chiến thắng ở cuộc thi nhào lộn cấp quốc gia, hạng mục dành cho người khuyết tật.

Cô gái dũng cảm tới từ Oakwood, Derby, nước Anh cho biết: “Bạn không thể chỉ ngồi đó và nghĩ ‘Mình có thể làm gì đây’. Bạn phải thử”.

“Thực sự thú vị khi giành chiến thắng và cháu phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh. Đó là một ngày tuyệt vời. Cháu rất vui khi được biểu diễn trước mọi người”.

người khuyết tật, học sinh khuyết tật, vận động viên khuyết tật
Cô gái dũng cảm tiếp tục sống vui vẻ sau biến cố

người khuyết tật, học sinh khuyết tật, vận động viên khuyết tật
Izzy không coi mình là một người khuyết tật

Trong khi đó, mẹ em – chị Catherine thì tỏ ra rất hài lòng và tự hào về con gái.

Chị nhớ lại những ngày tháng con gái phải chiến đấu với căn bệnh viêm màng não: “Thật là nhanh. Ngày hôm đó, con bé tới trường và được đưa về nhà lúc 11 giờ vì ốm. Chúng tôi đã gọi xe cấp cứu. Tim con bé ngừng đập trên xe cấp cứu. Và chúng tôi được thông báo con bé chỉ còn vài giờ để sống”.

“Chúng tôi từng nghĩ con bé sẽ không bao giờ đi lại được nữa, nhưng con gái chúng tôi thực sự đã rất cố gắng”.

“Izzy không xem mình như một người khuyết tật và muốn làm mọi thứ giống như bạn bè” – bà mẹ này chia sẻ.

Theo Vietnamnet

những tấm gương vượt khó


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.