- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô gái hỏi "Phải làm sao khi sau này em gặp được người tốt hơn anh?" và câu trả lời siêu bất ngờ nhưng quá hợp lý của anh người yêu
Chung thủy là 1 dạng lựa chọn chứ không phải bản năng. Nhưng lựa chọn ấy lại tùy thuộc vào thái độ và cách cư xử của đối phương.
- Yêu nhau 7 tháng, cô gái bị “vợ của người yêu” gọi điện chửi bới, nhìn hình ảnh bụng bầu to của người phụ nữ cùng tuổi của em bé mà cô choáng váng!
- Bị người yêu chặn liên lạc, anh chàng 2k nghĩ ra chiêu làm hòa chuẩn 'phong cách đại gia'
- 22 tháng Chạp người yêu cũ của chồng đến chúc Tết sớm bố mẹ anh, món quà cô ta tặng khiến nhà tôi kẻ khóc người cười
Mô tả câu chuyện: Anh và cô quen nhau được 3 năm. Trước kia mọi thứ liên quan đến cô anh đều thấy hoàn hảo. Một lần trò chuyện, đột nhiên cô hỏi anh rằng: "Anh sẽ làm gì nếu sau này gặp được 1 người con gái tốt hơn em?". Anh nói đùa cô: "Thì anh yêu cả 2 chứ sao, người đẹp trai như anh xứng đáng có 2 người yêu". Bỗng nhiên mặt cô trùng xuống, anh biết mình đùa thái quá nên vội xoa dịu ngay. Anh hôn lên trán cô rồi thì thầm: "Ngốc ạ, anh yêu em vì trái tim anh mách bảo em là người phù hợp với anh chứ đâu phải em có nhiều điều kiện tốt. Đã là tình cảm chân thành thì không có lý do, yêu vì yêu thôi". Nhưng 2 năm kể từ ngày ấy họ đã chia tay. Ngày cuối cùng gặp nhau anh thú nhận: "Xin lỗi vì anh đã gặp được 1 người khác, có lẽ đó mới là mảnh ghép anh còn thiếu. Anh muốn kết thúc mối quan hệ của chúng mình vì không nỡ lừa dối em". Câu hỏi: Khi đã là "hoa có chủ" mà 1 ngày gặp được đối tượng đáp ứng đủ mọi điều kiện của mình, bạn sẽ làm gì? |
Đã có ai từng rơi vào hoàn cảnh éo le như câu chuyện trên? Đã có ai phân vân tự đấu tranh với chính mình chứ không dám quyết định phũ phàng để cả đời mang tiếng bội bạc như chàng trai ấy?
Xã hội càng hiện đại thì con người càng phải liên tục đối mặt với nhưng ham muốn cá nhân, chưa có thì muốn có, có 1 lại muốn 2, có 2 muốn nhiều hơn thế nữa. Tham vọng không bao giờ có giới hạn, nếu nó tạm dừng ở 1 dấu mốc nào đấy thì chỉ là người ta có muốn hay không.
Trái tim không kiên định thì luôn gặp được người tốt hơn
Trong 1 cuộc gặp bạn bè, Ngọc được ngưỡng mộ khi bên cạnh cô là anh bạn trai luôn chiều chuộng, yêu thương Ngọc hết mức nhưng cô vẫn được săn đón bởi các đại gia khác.
1 người trong nhóm bạn phân tích cho Ngọc: "Thời buổi bây giờ phải sống thực tế lên. Mình chưa chồng, mình có quyền lựa chọn. Kể cả có chồng rồi mà chồng không tốt người ta vẫn bỏ đi chọn lại đấy thôi. Cậu xinh đẹp, tài giỏi, phải tìm 1 người đàn ông xứng đáng hơn, đừng có chọn người ngang tầm mình. Anh A đẹp trai ga lăng thế lại còn là sếp của cậu, không thì xem xét anh B cũng được, có nhà có xe quá phù hợp với điều cậu mong muốn còn gì".
Nhấp 1 ly chanh muối vừa chua vừa ngọt nhưng làm Ngọc nghiện bao năm nay, cô thủng thẳng đáp: "Trái tim không kiên định thì luôn gặp được người tốt hơn. Ngày trước mình yêu anh ấy vì cảm thấy anh ấy tốt. Bọn mình cũng có những lúc cãi vã, giận hờn nhưng rồi vẫn chấp nhận những thiếu sót của nhau.
Cũng giống như ly chanh muối này, người không thích thì chê nó chua, thậm chí vị còn lờ lợ, có những người thích rồi nhưng vẫn muốn thử vài vị khác xem thế nào. Còn mình, cái gì đã cảm thấy phù hợp mình sẽ không đổi. Bởi có những thứ với người khác là tốt nhưng với mình thì không. Trong chuyện tình cảm, nếu cứ chạy theo những cái được cho là tốt hơn thì chúng ta sẽ mãi đứng trên đường đua, chạy đến mức kiệt sức mà không hiểu cái chúng ta theo đuổi là gì".
Câu chuyện làm thế nào khi đã có người yêu rồi mà vẫn gặp người tốt hơn thực ra rất phổ biến, có khi ai cũng từng trải qua mà chúng ta không nhận thấy.
Những người đàn ông/ phụ nữ đi qua cuộc đời bạn rất nhiều, tán tỉnh bạn, chứng minh họ phù hợp với bạn hơn người kia nhưng có để tâm hay không lại là bản lĩnh của chính bạn.
Thế mới nói, tình huống ấy không hề xa lạ, người "vững tâm lý" thì xem như gió thoảng qua, người tham vọng lại muốn đặt thử lên bàn cân, so sánh, đắn đo rồi tìm cách thay đổi.
Song sự phân vân của bạn chỉ nên xảy ra khi anh ta chưa đủ tốt, làm tổn thương hoặc phản bội bạn. Còn mối quan hệ ấy vẫn tốt đẹp mà bạn lại rung động với 1 người khác thì lỗi là ở chính bạn rồi.
Hãy nhớ, mọi thứ mới mẻ khi được sử dụng, được trải nghiệm sẽ dần trở thành cũ. Hôm nay, bạn mê mệt cô ấy, tìm mọi cách cưới cô ấy làm vợ nhưng vài năm sau bạn cảm thấy "chân ái" như từ trên trời rơi xuống, bạn muốn ly hôn để sống thật lòng mình. Nhưng không, thực tế nghiệt ngã hơn phim truyện rất nhiều, thứ "chân ái" ấy khi đã cũ đi rồi cũng lại cho bạn cảm giác chán ngán mà thôi.
Ai cũng có nghĩa vụ phải tốt lên
Như - 1 cô gái hội tụ đủ yếu tố hoàn hảo nhưng vẫn chọn anh chàng bình thường làm chồng. Có lần cô hỏi anh: "Nhỡ sau này em gặp được người tốt hơn anh, em rung động với người ta thì anh có trách em không?". Câu trả lời của anh khiến Như ngạc nhiên tột độ: "Để đàn ông vây quanh mình và chọn người xứng đáng nhất là đặc quyền của phụ nữ. Nếu sau này em cảm thấy anh không đủ tốt, có người mang lại hạnh phúc cho em hơn anh em cứ đi, anh không oán thán. Nhưng trước khi người ta xuất hiện anh sẽ cố gắng trở thành người tốt nhất trong những người tốt quanh em".
Và anh ấy đã chứng minh bằng hành động, ngày cho Như mặc chiếc váy cưới anh khẳng định mình sẽ là chỗ dựa vững chắc và niềm tự hào của cô. Nó làm cho người ta nghĩ đến 1 điều: Nếu người đàn ông bên cô gái ấy đủ tốt, họ sẽ không muốn tìm 1 ai khác.
Khi cả 2 biết cố gắng vun đắp cho mối quan hệ, biết suy nghĩ cho nhau thì chẳng ai có cơ hội xen vào.
Sẽ luôn có những người tốt hơn trên thế giới này đến sau người yêu bạn nhưng tình yêu cũng giống như đôi giày vậy, dù là hàng hiệu, đắt đỏ hay đẹp lung linh thế nào mà không vừa chân thì cũng trở thành vô nghĩa.
Chung thủy là 1 dạng lựa chọn chứ không phải bản năng. Nhưng lựa chọn ấy lại tùy thuộc vào thái độ và cách cư xử của đối phương. Bởi từ chung thủy đến mù quáng rất gần. Hãy nghĩ luôn có rất nhiều đối tượng vây quanh người yêu/ vợ/ chồng bạn song việc họ quyết định thế nào 1 phần lại nằm ở cách sống của bạn đấy.
Khi biết đủ, biết vừa, biết hài lòng với vị trí mình đang đứng thì nơi đó chính là đỉnh cao!
Theo Nhịp Sống Việt
-
Yêu1 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu5 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu17 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu18 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu20 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu2 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu2 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...