Chuyện chăn gối cũng ‘đóng băng’ vì giá rét

Diện 4 lớp áo, hai lớp quần rồi chui vào chăn mà vẫn thấy run lập cập, nên khi thấy chồng khều khều, chị Xoan cáu kỉnh đẩy tay ra rồi ôm con ngủ cho ấm.

Diện 4 lớp áo, hai lớp quầnrồi chui vào chăn mà vẫn thấy run lập cập, nên khi thấy chồng khều khều, chịXoan cáu kỉnh đẩy tay ra rồi ôm con ngủ cho ấm.

Chả biết các nhà khác thếnào chứ cả chục ngày nay, vợ chồng nhà này chẳng ‘giao ban’ lần nào. Ông xãcũng có vài bận động chân động tay nhưng bị vợ gạt đi nên chán lại nằm im.Trời rét thế này, chỉ có rúc vào chăn ngủ là thích thôi, chả ham hố gì cả”,chị Xoan (Từ Liêm, Hà Nội) làm cả đám bạn cùng buôn bán ở chợ cười ngất khikể chuyện “yêu” nhà mình.

Chị bảo vốn mình chịu rétkém, nên khi đầu đông, mọi người còn phong phanh áo cánh thì chị đã phải lôiáo len, áo khoác ra rồi. Bởi thế, suốt những ngày rét đậm vừa qua, người chịlúc nào cũng sù sụ như gấu vì chất quá nhiều lớp áo, quần trên người. Buổitối đi ngủ, chị cũng vẫn phải đi tất chân, mặc hai quần, quấn ba bốn lớp áolen, áo khoác rồi mới chui vào chăn được. 

Chuyện chăn gối cũng ‘đóng băng’ vì giá rét

Ảnh minh họa

Mình mà đã rét thì chảmuốn làm gì, kể cả ‘chuyện ấy"”, chị nói.

Tương tự, trời quá lạnh khiếncho đời sống chăn gối của vợ chồng chị Ngân (Gia Lâm, Hà Nội) cũng lạnhtheo. Chị Ngân cho biết mình có “bệnh” cứ đến mùa đông là chân tay lúc nàocũng lạnh như kem, dù đã mặc rất ấm. Đợt rét đậm này, chiếc túi sưởi giúpchị làm ấm chân tay tỏ ra không hiệu quả lắm, cứ rời khỏi nó là tay chị lạitê cóng, gan bàn chân thì ê buốt.

“Hồi trước, mỗi khi đi ngủcòn nhờ chồng u ấm, sưởi tay cho, giờ mà thục vào người, ông ấy kêu ré lên,đẩy ra ngay. Đã thế, mình tức, cũng chả thèm đụng tới nữa”, chị Ngân kể.

Chị cho biết, từ hôm trờirét, nhà chị phải lôi thêm một chiếc chăn bông nữa ra vì hai bố con nằm haiđầu ai cũng muốn kéo chăn nên lúc con đủ ấm thì bố hở lưng. Thế là từ hômđó, hai mẹ con chị đắp một chăn, chồng một chăn ấm, không ai đụng vào ai.

Trời hơi lạnh lạnh tí ômnhau rồi âu yếm còn thích, chứ rét thế này thì không muốn ai chạm vào dathịt mình”, chị tâm sự.

Vợ chồng chị Hiền (Gia Lâm,Hà Nội) cũng “đình công” vì không thể dậy sớm “làm nhiệm vụ” như mọi khiđược. “Nhà chật, lại có hai con nhỏ nên lâu nay tụi mình đều phải ‘hẹn’nhau vào sáng sớm, lúc các con đã ngủ say. Nhưng từ khi trời rét thì thèmngủ hơn thèm ‘yêu’ nên quên cả lịch”, chị Hiền cho biết.

Từ hôm trời rét đến nay, mọisinh hoạt trong gia đình chị hầu như bị đảo lộn. Buổi sáng thì cả hai vợchồng đều đánh vật mới gọi được hai cậu con dậy để đưa đi học. Đêm, anh chịphải thay nhau dậy liên tục để đắp lại chăn cho các con vì cả hai cu cậu đềuhay tốc chăn khi ngủ. “Trời rét, đêm nào cũng lo ngay ngáy nếu thấy conbỗng khúc khắc ho, có ngủ được mấy đâu, tranh thủ chợp mắt được chút rồiphải dậy chuẩn bị lo nấu bữa sáng rồi đi làm, cũng không còn hơi sức nào mànghĩ đến… tòm tem”, chị nói thêm.

Chị cũng tiết lộ thêm là từkhi có con nhỏ, cứ dịp nào thời tiết khắc nghiệt, con ốm, hay “dọa ốm” làchị hầu như chẳng có cảm hứng gì cho chuyện yêu đương. “Lúc đó chỉ ngayngáy lo cho con chứ còn tha thiết gì. Ông ấy mà đụng vào mình còn cáu cho ấychứ”, chị nói.

Nhiệt độ xuống thấp dưới 10độ vào ban đêm như những ngày qua không chỉ ảnh hưởng đến mọi sinh hoạt củacác gia đình, mà còn khiến chuyện ấy của nhiều cặp uyên ương cũng “đóngbăng”, kể cả những cặp mới cưới đang "hừng hực lửa".

Lấy nhau mới gần 4 tháng vàchưa có em bé, nhưng cặp Lan - Mạnh cũng lười “yêu” hẳn vì quá lạnh. “Cănphòng trọ không được kín gió, đóng thật chặt cửa mà trong nhà vẫn thấy rét,vì thế, chỉ có ôm nhau ngủ thôi, chứ chẳng muốn làm gì cả. Ông xã mình cònbảo, trời này, cái gì cũng tê cứng cả, trừ thứ cần thiết”, Lan tếu táođùa.

Ông xã của cô cũng thừa nhận,“mọi người cứ bảo trời rét thế này thì nhất mình, vì có vợ mới cưới đểôm, nhưng mình lại thì chả thấy có gì thú vị. Lạnh đến nỗi hở chỗ nào ra làgiá buốt ngay chỗ ấy, ai còn hứng thú được gì nữa”.

Tuy nhiên, cặp vợ chồng trẻcho biết, dù “chuyện ấy” thưa hơn nhưng từ ngày trời lạnh họ lại cảm thấygắn bó, yêu thương nhau hơn, gia đình ấm cúng hơn. “Bình thường anh ấy hamchơi lắm, đi làm về thỉnh thoảng còn theo bạn nhậu nhẹt, nhưng đợt này chàngthường về nhà luôn, hai vợ chồng cùng nấu nướng, ăn uống rồi đắp chăn xemTV, thấy hạnh phúc lắm. Anh xã còn thương vợ bị cước tay nên giành phần rửabát luôn, yêu lắm”, Lan thổ lộ.

Theo Vương Linh
VnExpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.