- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trường học chỉ phát giấy khen học sinh ủng hộ bão lũ từ 100.000 đồng trở lên
Trường tiểu học Lê Quý Đôn (quận Gò Vấp, TPHCM) phát giấy khen cho học sinh ủng hộ bão lũ từ 100.000 đồng trở lên. Những học sinh ủng hộ ít hơn số tiền trên chỉ nhận được thư khen từ giáo viên chủ nhiệm.
Hưởng ứng lời kêu gọi của địa phương, Trường tiểu học Lê Quý Đôn phát động phong trào gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3 tới cán bộ, giáo viên, công nhân viên, phụ huynh và học sinh. Trong thời gian quyên góp, nhà trường nhận được hơn 268 triệu đồng tiền ủng hộ từ học sinh 45 lớp học tại trường.
Trong sáng qua (23/9), nhà trường trao giấy khen để động viên học sinh tích cực tham gia phong trào trên. Tuy nhiên, việc khen thưởng này lại khiến nhiều phụ huynh bất bình.
Chị T.B. (phụ huynh có con học lớp 1, Trường tiểu học Lê Quý Đôn) kể, ngày hôm qua (23/9), cô giáo chủ nhiệm gửi hình ảnh tập thể lớp nhận giấy khen vì tích cực ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại sau bão Yagi. Tìm mãi không thấy con mình, chị B. thắc mắc thì được giáo viên chủ nhiệm giải thích học sinh đóng góp trên 100.000 đồng mới được nhận giấy khen.
Học sinh Trường tiểu học Lê Quý Đôn (quận Gò Vấp, TPHCM) trong lễ khai giảng. Ảnh: Website nhà trường
“Gia đình tôi có hai con đi học, vợ chồng tôi cũng đã đóng góp ở cơ quan nên chỉ cho mỗi cháu 50.000 đồng ủng hộ, tôi nghĩ số tiền này phù hợp với độ tuổi của các con và kinh tế gia đình. Những học sinh, sinh viên, người tàn tật ủng hộ 5.000 đồng hay 10.000 đồng đang được lấy ra làm gương thì nhà trường lại có cách tuyên dương rất phản giáo dục. Nghĩ tới cảnh cả lớp nhận giấy khen còn con tôi và một vài bạn khác ngồi dưới nhìn lên khiến tôi không cầm được nước mắt”, chị B. nói.
Cũng theo phụ huynh này, đến lúc con chị kết thúc buổi học thì được cô chủ nhiệm phát thư khen. Thư do cô giáo chủ nhiệm ký.
Trao đổi với báo Tiền Phong, cô Trần Thanh Tuyền, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Quý Đôn xác nhận nhà trường có tổ chức tuyên dương dưới cờ những học sinh ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 số tiền từ 100.000 đồng trở lên.
Đại diện các lớp sẽ lên nhận giấy khen rồi đem về lớp trao cho các bạn. Những học sinh ủng hộ dưới 100.000 đồng sẽ được giáo viên chủ nhiệm gửi thư khen. Trong số 2.100 học sinh tại trường, có 1.500 em được nhận giấy khen, các em còn lại sẽ nhận thư khen. Do thư khen chưa gửi kịp đến học sinh sau giờ chào cờ nên nhiều phụ huynh bức xúc.
“Ngay trong chiều 23/9, một số phụ huynh đã gặp trực tiếp ban giám hiệu để ý kiến về hình thức khen thưởng này. Cũng từ mong muốn động viên học sinh kịp thời nhưng nhà trường có cách làm sơ suất, chưa tròn trịa. Chúng tôi xin rút kinh nghiệm và sẽ điều chỉnh trong các hoạt động khen thưởng tiếp theo”, bà Tuyền nói.
Theo Tiền Phong
-
Giáo dục39 phút trướcMặc dù chưa học qua bất kì lớp đào tạo nào về thiết kế nhưng cậu học trò Hoàng Xuân Thuyên (13 tuổi) đã vượt qua nhiều nhà thiết kế, giành chiến thắng với tác phẩm vương miện mang tên Sứ mệnh triệu đô.
-
Giáo dục58 phút trướcTính đến ngày 23/9, còn 20 trường học trên địa bàn Tp.Hà Nội chưa thể tổ chức dạy học trực tiếp do ảnh hưởng của bão số 3.
-
Giáo dục3 giờ trướcKỳ thi lớp 10 năm 2025 lần đầu tiên áp dụng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Dự kiến các môn thi sẽ có sự thay đổi.
-
Giáo dục6 giờ trướcLần họp phụ huynh đầu năm học, tôi ngồi cạnh một chị trông khá sang. Khi cô giáo gợi ý lập quỹ khuyến học để khen thưởng các con mỗi tháng, kêu gọi mỗi cha mẹ góp 50.000-100.000 đồng/kỳ, chị hô “đóng hẳn 200.000 đồng cho thoải mái” và nộp luôn tiền.
-
Giáo dục7 giờ trướcDo nước lũ tràn về gây ngập lụt ở nhiều khu vực của thành phố Thanh Hoá, do đó hơn 3.000 học sinh chưa thể tới trường hôm nay (24/9).
-
Giáo dục7 giờ trướcHiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho hay, việc đánh giá sinh viên tại ngôi trường này rất khắc nghiệt. Không ai có thể can thiệp vào điểm số của sinh viên ngoài năng lực của chính các em.
-
Giáo dục8 giờ trướcNhiều người cho rằng, “hội cha mẹ học sinh” hay “ban phụ huynh” được “đẻ” ra chủ yếu để thu đủ các loại quỹ, do đó, cần tính chuyện dẹp bỏ. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều phụ huynh tâm huyết, chắt chiu thời gian để chăm lo, đồng hành với hoạt động của trường, lớp.
-
Giáo dục10 giờ trướcKhông ít phụ huynh thắc mắc mức tiền học thêm và việc thu tiền học thêm như thế nào là đảm bảo đúng quy định của Bộ GD-ĐT.
-
Giáo dục10 giờ trướcLiên quan đến việc bé K. 2 tuổi tử vong sau bữa ăn ở Trường mầm non V.H, quận 6, TPHCM. Cô giáo cho bé ăn đã kể lại sự việc này.
-
22 giờ trước
-
1 ngày trước
-
Giáo dục22 giờ trước3 trường học của tỉnh Lào Cai là Trường THCS và THPT Bát Xát; THCS Phìn Ngan (huyện Bát Xát) và Trường THCS Nậm Lúc (Bắc Hà) chưa thể đón học sinh trở lại học tập.
-
Giáo dục22 giờ trướcQuảng Ninh quyết định miễn toàn bộ học phí cho gần 244.000 trẻ mầm non, học sinh công lập từ lớp 1 đến 12 năm học 2024 - 2025, tiền trích từ ngân sách địa phương.
-
Giáo dục1 ngày trướcPhụ huynh Trường THCS Bình Hòa (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM) bị vận động đóng góp ít nhất 200.000 đồng/người để làm đường bê tông trước cổng trường.
-
Giáo dục1 ngày trướcHội đồng kỷ luật Sở Y tế Thanh Hóa đang tiến hành xem xét kỷ luật đối với ông Nguyễn Huy Văn, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) huyện Mường Lát vì đã ký xác nhận thực tập cho 18 sinh viên Trường Cao đẳng Y dược Hà Nội, mặc dù các sinh viên này không thực tập tại đơn vị.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrước khi đỗ hai trường đại học lớn và sáng lập nên dự án dạy tiếng Anh miễn phí, Nguyễn Nam Bảo Ngọc từng là người mất gốc, tự ti với vốn ngoại ngữ của mình.