Ngôi nhà trên đồi gây ‘cảm nắng’ ở Hà Giang, bước chân đến là không muốn về

Ngôi nhà ở Hà Giang sử dụng vật liệu tự nhiên, thiết kế tối giản đưa mọi người đến với cuộc sống thuần khiết, nhẹ nhàng và bình yên nhất.

Gia chủ của ngôi nhà trên đồi ở Hà Giang chia sẻ, anh cảm nắng vùng đất này cách đây ba năm. Vì vậy, anh đã quyết định “bỏ phố”, về đây dựng tổ ấm nho nhỏ cho riêng mình. 

Ngôi nhà cách phố cổ Đồng Văn 600m. Ở đây, gia chủ có thể ngắm nhìn nhịp sống rộn ràng của thị trấn vùng biên ải, thu vào tầm mắt những rặng núi đá vôi xếp tầng đầy ngoạn mục của cao nguyên đá. Hơn hết, tình cảm đôn hậu của con người nơi đây đã khiến trái tim lạnh lùng nhất cũng phải “tan chảy”.

Hãy cùng chuyên mục Nhà đẹp của VietNamNet ngắm nhìn một số hình ảnh về ngôi nhà thơ mộng này:

Ngôi nhà trên đồi gây ‘cảm nắng’ ở Hà Giang, bước chân đến là không muốn về-1

Ngôi nhà là một khối kết nối, gồm khu nhà chính, đặt các chức năng sinh hoạt chung như: Bếp+bàn ăn, phòng khách, nơi đọc sách, uống trà. 

Ngôi nhà trên đồi gây ‘cảm nắng’ ở Hà Giang, bước chân đến là không muốn về-2

Phòng ngủ thiết kế mái dốc truyền thống, mát mẻ, tránh ứ đọng nước mưa. Các chi tiết cửa sổ tinh tế, nhiều hoài niệm. 

Ngôi nhà trên đồi gây ‘cảm nắng’ ở Hà Giang, bước chân đến là không muốn về-3

Bên trong dùng nội thất bằng gỗ thông qua tẩm sấy, chống mối mọt. Ngoài giường ngủ, phòng có bàn làm việc, ghế văng dài và hai tab đầu giường. Sàn nhà sử dụng chất liệu bê-tông mài. 

Ngôi nhà trên đồi gây ‘cảm nắng’ ở Hà Giang, bước chân đến là không muốn về-4

Công trình hướng đến sự thân thiện với môi trường, sử dụng chất liệu tự nhiên. Đèn ngủ màu vàng ấm áp, tăng cảm xúc cho không gian. 

Ngôi nhà trên đồi gây ‘cảm nắng’ ở Hà Giang, bước chân đến là không muốn về-5

Thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng tạo cho gia chủ cuộc sống thoải mái, thư thái nhất ở vùng đất Hà Giang tuyệt đẹp. 

Ngôi nhà trên đồi gây ‘cảm nắng’ ở Hà Giang, bước chân đến là không muốn về-6
Nơi uống trà bên khung cửa sổ rộng mở, phía xa xa là những dãy núi của cao nguyên đá. 

Ngôi nhà trên đồi gây ‘cảm nắng’ ở Hà Giang, bước chân đến là không muốn về-7
Nơi đọc sách rất chill của gia chủ. Mỗi sáng sớm, ánh nắng ùa vào mang đến sinh khí và sự tươi mới của một ngày. 

Ngôi nhà trên đồi gây ‘cảm nắng’ ở Hà Giang, bước chân đến là không muốn về-8
Góc phòng ngủ khi hoàng hôn buông xuống. Ánh sáng mặt trời dần tắt, nhường chỗ cho ánh đèn và tiếng chim gọi bầy về tổ. 

Ngôi nhà trên đồi gây ‘cảm nắng’ ở Hà Giang, bước chân đến là không muốn về-9
Nhà hiện lên lung linh dưới ánh đèn. "Ngôi nhà hướng đến sự bình yên, hạnh phúc, đưa các thành viên trở về cuộc sống thuần khiết, nhẹ nhàng và thư thái nhất", anh Đỗ Lợi nói.

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ngoi-nha-tren-doi-gay-cam-nang-o-ha-giang-buoc-chan-den-la-khong-muon-ve-2030008.html?fbclid=IwAR1yNQvtBM-yWS3Z4BS-5hH80n4iFJW2CSmSxu3zfO8WSKpc17PCXyv9BiE

thiết kế nhà đẹp

Hà Giang


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.