- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cảnh sát trưởng Yongsan bị buộc tội ‘sơ suất’ trong thảm kịch Itaewon
Nhóm điều tra ngày 7/11 kết luận ông Lee Im Jae - cựu Cảnh sát trưởng đồn Yongsan - bị buộc tội thiếu trách nhiệm trong quá trình làm nhiệm vụ liên quan tới thảm kịch Itaewon.
Ông Lee Im Jae - cựu Cảnh sát trưởng đồn Yongsan. Ảnh: Korea Times.
Theo nhóm điều tra độc lập của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, ông Lee Im Jae đã bị buộc tội sơ suất, thiếu trách nhiệm về mặt chuyên môn dẫn đến 156 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương đêm 29/10 ở Itaewon.
Thông báo này được đưa ra sau nhiều cáo buộc nhắm tới phản ứng chậm trễ và thiếu cân nhắc của ông hôm xảy ra vụ việc, theo Korea Times.
Ba ngày sau thảm kịch Halloween, ông Lee đã bị tạm thời đình chỉ công tác. Cảnh quay từ camera an ninh tiết lộ hôm 6/11 cho thấy ông Lee chắp tay sau lưng và đi đến hiện trường vào khoảng 23h, trong lúc hàng chục nạn nhân nằm trên đường phố, còn vụ việc được cảnh sát tiếp nhận vào khoảng 22h15.
Ông Lee được thông báo về đám đông ở Itaewon vào khoảng 21h30, trong lúc đang ăn tối ở một nhà hàng gần Sở Cảnh sát Yongsan. Trước đó, ông giám sát một cuộc biểu tình gần văn phòng tổng thống.
Ông bắt đầu di chuyển tới Itaewon vào khoảng 21h47, nhưng không tiếp cận hiện trường cho đến khoảng 23h05, 50 phút sau vụ việc. Một cuộc kiểm tra sau đó phát hiện vị cảnh sát khăng khăng muốn đi ôtô đến hiện trường, bất chấp tình hình giao thông đông đúc trong khu vực. Điều này phần nào trì hoãn việc cảnh sát này tiếp cận hiện trường.
Xe của ông Lee đến ga Noksapyeong lúc 22h, chỉ cách con hẻm nơi xảy ra vụ việc khoảng 10 phút đi bộ. Tuy nhiên, xe chở ông lại đi đường vòng để ông đến gần hiện trường hơn.
Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy ông Lee đi bộ trên đường phố Itaewon vào lúc 23h và đang hướng tới hiện trường. Ảnh: Yonhap.
Ngoài ra, ông Lee đã bị chỉ trích vì không báo cáo sớm tình hình cho cơ quan cấp cao hơn. Cuộc gọi đầu tiên của ông cho Kim Kwang Ho - Cảnh sát trưởng Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul (SMPA) - là vào 23h36, 80 phút sau vụ việc.
Ngoài ra, ông Lee được cho là đã nói dối về vị trí của mình. Theo Hankook Ilbo, báo cáo do Sở cảnh sát Yongsan gửi cho Hạ nghị sĩ Kwon Eun-hee của đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền ghi ông Lee đến Itaewon lúc 22h20 và hành động nhanh chóng để đối phó với tình hình.
Ông Lee không phải là quan chức duy nhất đang bị điều tra.
Người phụ trách phòng tình huống của SMPA vào đêm xảy ra vụ việc - Ryu Mi Jin - cũng đối mặt với cáo buộc sơ suất chuyên môn dẫn đến thương vong.
Theo quy định, bà cần phải ở phòng tình huống trên tầng 5 ở trụ sở cơ quan. Tuy nhiên, theo điều tra, lúc đó bà Ryu đang ở văn phòng riêng trên tầng 10. Cuộc gọi đầu tiên cho cấp trên mà bà Ryu thực hiện là lúc 23h34.
Choi Seong Beom, Trưởng phòng cứu hỏa Yongsan và Park Hee Young, người đứng đầu Văn phòng quận Yongsan, cũng đối mặt với cáo buộc tương tự.
Nhóm điều tra độc lập gồm 500 sĩ quan đang xem xét kỹ lưỡng những gì xảy ra ở Itaewon tối 29/10. Tổng thống Yoon Suk Yeol hôm 7/11 đã gửi lời xin lỗi, cam kết cải cách hệ thống cảnh sát và quản lý an toàn, Reuters đưa tin.
Theo Zing
-
Thế giới2 giờ trướcCâu chuyện tình yêu khó tin này không chỉ làm dậy sóng dư luận Ấn Độ mà còn khiến nhiều netizen trên thế giới ngỡ ngàng.
-
Thế giới2 giờ trướcCó cuộc đời nhiều người mơ ước nhưng anh vẫn chọn ra đi. Quyết định này khiến nhiều người bàng hoàng.
-
Thế giới6 giờ trướcÔng lớn công nghệ sa thải hàng trăm nhân viên thuộc dự án "Core", đồng thời chuyển nhiều vị trí sang Ấn Độ và Mexico.
-
Thế giới7 giờ trướcNgày càng nhiều gia đình Trung Quốc mua nhà chung cư để lưu trữ tro cốt người thân do giá đất mai táng ngày càng đắt đỏ và thời hạn sử dụng ngắn.
-
Thế giới10 giờ trướcNhân viên tiệm vàng nghi ngờ khi thấy vị khách mua lượng trang sức vàng nặng gần 1kg mà không cần xem kiểu dáng hay hỏi giá, liền báo cảnh sát.
-
Thế giới10 giờ trướcMuốn ông ngoại không phải vất vả đi thang bộ, gia đình anh Tô lắp thang máy trong biệt thự, nào ngờ thang lỗi, cụ ông 87 rơi xuống đáy trục và mất vì đa chấn thương.
-
Thế giới22 giờ trướcBiết tin cô Lý thừa kế từ cha mình 3 triệu nhân dân tệ (10,5 tỷ đồng), Vương, một gã đàn ông có vợ, lập tức trở về Trung Quốc theo đuổi, lừa của cô hơn 7,2 tỷ đồng.
-
Thế giới1 ngày trướcĐây là các nhân chứng may mắn thoát khỏi vụ sập cao tốc kinh hoàng tại Quảng Đông, Trung Quốc khiến hơn 20 chiếc xe lao xuống hố tử thần, ít nhất 36 người thiệt mạng.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười phụ nữ Trung Quốc 64 tuổi đang khiến cư dân mạng "phát sốt" vì hâm mộ khi khoe vóc dáng săn chắc, gợi cảm như các cô gái trẻ nhờ tập gym thường xuyên.
-
Thế giới1 ngày trướcDiễn viên Wakayama Yaoto đã bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.