Cuộc sống khốn khổ của câu bé Ấn Độ có đôi bàn tay to nhất thế giới

Mắc chứng bệnh kì lạ từ khi sinh ra khiến 2 bàn tay Kaleem to lớn bất thường. Hiện tại, chúng vẫn phát triển và đe doạ tới tính mạng cậu bé.

Mắc chứng bệnh kì lạ từ khi sinh ra khiến 2 bàn tay Kaleem to lớn bất thường. Hiện tại, chúng vẫn phát triển và đe doạ tới tính mạng cậu bé.

Chân dung cậu bé Kaleem - một trường hợp của dị tật Macrodactyly khiến chi phát triển bất thường.
Chân dung cậu bé Kaleem - một trường hợp của dị tật Macrodactyly khiến chi phát triển bất thường.

Theo tờ Mirror đưa tin, Kaleem đến từ Ấn Độ mắc phải dị tật hiếm gặp từ khi mới sinh khiến đôi bàn tay cậu bé to gấp đôi những đứa trẻ sơ sinh khác. Được biết, đây là căn bệnh Macrodactyly - phình đại ngón hay còn biết đến với tên gọi khác là dị tật bẩm sinh ở chi. Nguyên nhân gây ra chủ yếu do gene duy truyền, ốm đau trong thời kỳ thai nghén, do dùng thuốc, do nhiễm độc (dioxin…), nhưng đa số các trường hợp thì nguyên nhân không rõ ràng. Hiện nay trên thế giới tỷ lệ trẻ sơ sinh gặp phải trường hợp này là 1/500.

Thật không may cho cậu bé Kaleem khi lớn lên trong môi trường còn khá lạc hậu, mọi người không chấp nhận em. Người dân tại ngôi làng hẻo lánh miền Đông Ấn Độ này truyền tai nhau tin đồn chính vì mẹ Kaleem đến nhà vệ sinh khi đang mang thai nên khiến quỷ dữ tức giận và nhập vào cậu bé. Vì vậy, họ dè bỉu và gọi cậu với tên gọi “Hiện thân của quỷ dữ”.

Đôi bàn tay "quá cỡ" khiến cậu bé hầu như không thể làm những việc cơ bản mà phải nhờ trợ giúp.
Đôi bàn tay "quá cỡ" khiến cậu bé hầu như không thể làm những việc cơ bản mà phải nhờ trợ giúp.

Với đôi bàn tay to lớn bất thường, Kaleem hầu như không thể làm những việc đơn giản như buộc dây giày hay ăn cơm… mà phải có sự giúp đỡ của người thân. Bạn bè cũng thường trêu chọc, bắt nạt Kaleem, thậm chí còn gọi em là “thằng tay to”.

Căn bệnh hiếm găp của cậu bé 8 tuổi đến từ Ấn Độ khiến các bác sĩ đau đầu chưa tìm được lời giải.
Căn bệnh hiếm găp của cậu bé 8 tuổi đến từ Ấn Độ khiến các bác sĩ đau đầu chưa tìm được lời giải.

Càng lớn, đôi bàn tay cậu bé cũng phát triển theo và dẫn trở nên mất cân đối với trọng lượng cơ thể. Tới nay, khi em được 8 tuổi thì mỗi bên bàn tay đã nặng tới 8 kg và dài 33 cm tính từ cổ tay đến cuối ngón tay giữa . 

Sinh ra trong gia đình nghèo khó, bố mẹ Kaleem không đủ điều kiện để cho cậu bé chữa trị và đến bệnh viện.
Sinh ra trong gia đình nghèo khó, bố mẹ Kaleem không đủ điều kiện để cho cậu bé chữa trị và đến bệnh viện.

Cậu bé tha thiết được thay đổi để có được cuộc sống bình thường, để được đi học cùng bạn bè đồng trang lứa. Câu chuyện về cuộc sống khốn cùng của Kaleem sau khi được đăng tải trên báo đã lay động trái tim hàng triệu người. Cậu đang được các chuyên gia y tế ở miền Nam Ấn Độ giúp đỡ phẫu thuật để giảm kích thước của đôi bàn tay. Hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến với cậu bé Kaleem đáng thương của chúng ta.

Hy vọng sau cuộc phẫu thuật, Kaleem có thể có lại cuộc sống như bao người khác.
Hy vọng sau cuộc phẫu thuật, Kaleem có thể có lại cuộc sống như bao người khác.


bệnh lạ

chuyện lạ về trẻ em


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.