- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhóm khách 16 người 'quên' trả 1.200 USD khi ăn nhà hàng ở Singapore
Trong khi chủ nhà hàng tin rằng nhóm khách chỉ đơn giản quên thanh toán tiền, đa số dân mạng nhận định 16 người này cố tình ăn quỵt.
Đêm 21/7, một nhóm khách 16 người đã tới ăn tại nhà hàng Rasa Istimewa Waterfront (Singapore). Tổng hóa đơn đồ ăn và nước của nhóm khách này là 1.118 USD. Tuy nhiên, họ đã rời đi mà không trả tiền.
Ông Pan, người quản lý của nhà hàng, nói với Shin Min Daily News rằng các nhân viên đã phục vụ món tráng miệng sau khi họ ăn xong.
"Họ rời đi sau khi dùng món tráng miệng, nhân viên đều nghĩ họ đã trả tiền", người quản lý 52 tuổi cho biết.
Pan giải thích đêm đó mọi người đều bận rộn vì khách rất đông, trong khi chỉ có 4 người trực, nên đã không để ý việc khách chưa thanh toán đã bỏ đi. Đến tận lúc kiểm tra cuối ngày, họ mới phát hiện nhóm khách đông người chưa trả tiền.
"Họ là khách vãng lai, không gọi điện đặt bàn trước nên chúng tôi không có phương thức nào để liên lạc. Chúng tôi chỉ có thể đợi họ quay lại thanh toán. Nhưng đến nay đã 5 ngày vẫn không thấy tin tức gì", Pan nói.
Hình ảnh từ camera giám sát về nhóm khách 16 người không trả tiền ăn tại nhà hàng.
Francis Zhuo, chủ nhà hàng, nói với AsiaOne rằng chỉ nghĩ đơn giản là nhóm khách có thể quên trả tiền.
"Chúng tôi đã cố gắng dùng phương tiện truyền thông để tìm lại nhóm khách. Hôm nay, quản lý đã gọi cho tôi bảo rằng anh ấy tin nhóm khách trên sẽ quay trở lại để trả tiền quá hạn", ông Zhuo nói.
Nhà hàng này cũng có những lần gặp trường hợp khách quên thanh toán. Một lần, có đại gia đình tới ăn và chia ra ngồi hai bàn, đến lúc tính tiền đã quên trả cho một bàn. Tuy nhiên, sau đó họ đã quay lại để trả nốt phần còn lại.
Sau khi câu chuyện hy hữu được chia sẻ lên các diễn đàn, nhiều dân mạng bày tỏ sự bức xúc với nhóm thực khách. Đa số ý kiến cho rằng cả 16 người đều quên việc phải trả tiền là điều phi lý, chỉ có thể là họ cố tình ăn quỵt.
Hồi tháng 3, một cặp đôi Singapore cũng gây chú ý khi đi ăn ở hàng BBQ Hàn Quốc tại Serangoon Gardens nhưng không trả tiền.
Với hy vọng tìm được hai vị khách, nhà hàng đã đăng clip dài 9 phút ghi lại cảnh họ rời đi mà không thanh toán hóa đơn 269 USD.
Dù cuối cùng được dân mạng tìm ra, hai người này nhất quyết chối việc mình quỵt tiền. Cô gái nói rằng mình bị lừa đảo hẹn hò, anh chàng kia cũng nhất quyết cho rằng bạn gái phải trả hết vì cô là người đặt bàn.
Phải đến lúc nhà hàng dọa kiện, họ mới chịu thanh toán. Đại diện quán ăn cho biết đây là vụ việc lần đầu xảy ra trong suốt 20 năm kinh doanh.
Theo Zing
-
Thế giới4 giờ trướcTài xế phóng xe đi dù Jeremy đang mắc kẹt ở cửa, khiến cậu học sinh 12 tuổi người Australia bị kéo lê 300m trên đường, gãy xương chậu, chấn thương lưng, nát tay.
-
Thế giới4 giờ trướcCamera an ninh tại khu dân cư đã ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi chiếc ô tô mất lái lao vào phía trước một ngôi nhà tại Anh.
-
Thế giới7 giờ trướcHình ảnh hai mẹ con cười đùa vui vẻ ở một nơi trang nghiêm như nhà tang lễ đã làm “dậy sóng” dư luận.
-
Thế giới7 giờ trướcBộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Iran cho biết trực thăng chở cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi không có dấu vết bị đạn bắn.
-
Thế giới10 giờ trướcBức chân dung mới của Công nương Kate trên bìa tạp chí Tatler thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, nhưng không hề tích cực. Nhiều người cho rằng đó là tác phẩm khủng khiếp đối với một phụ nữ xinh đẹp như Vương phi xứ Wales.
-
Thế giới23 giờ trướcEm gái của người đàn ông cho biết đã nhìn thấy thi thể của anh cô và thấy rằng nó có những dấu hiệu rất kỳ lạ.
-
Thế giới1 ngày trướcBan đầu, người đàn ông không hề nghi ngờ gì, cho đến lúc thấy người vợ tối nào cũng về muộn và không cho chồng động vào điện thoại của mình.
-
Thế giới1 ngày trướcMột chiếc lông vũ thuộc về loài chim New Zealand tuyệt chủng từ lâu vừa được bán đấu giá với mức kỷ lục: 46.521 NZD (28.400 USD), hãng đấu giá cho biết.
-
Thế giới1 ngày trướcNữ giáo viên tiểu học giữ tay một nam sinh và ra lệnh cho 26 học trò lần lượt bước lên đánh bạn, sự việc khiến dư luận phẫn nộ.
-
Thế giới1 ngày trướcChiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi mất tích khi tăng độ cao để tránh một vùng mây, Chánh văn phòng Tổng thống Gholam-Hossein Esmaili cho biết. Ông Esmaili tham gia hộ tống Tổng thống Raisi trong chuyến thăm vùng biên giới, nhưng ngồi trên một chiếc trực thăng khác.