Di Canio xỏ giày ra sân, cướp thẻ đỏ... đuổi trọng tài

Hơn 50 nghìn khán giả đã lấp đầy St James 'Park để theo dõi trận đấu tôn vinh Harper giữa đội chủ nhà - đội các huyền thoại Newcastle và đội các cựu binh của Milan. Và trong số rất nhiêu ngôi sao góp mặt, Paolo Di Canio vẫn là cái tên nổi bật nhất với các tình huống thể hiện cá tính không lẫn vào đâu được của mình.

Hơn 50 nghìn khán giả đã lấp đầy St James 'Park để theo dõi trận đấu tôn vinh Harper giữa đội chủ nhà - đội các huyền thoại Newcastle và đội các cựu binh của Milan. Và trong số rất nhiêu ngôi sao góp mặt, Paolo Di Canio vẫn là cái tên nổi bật nhất với các tình huống thể hiện cá tính không lẫn vào đâu được của mình.


Ngoài ra, HLV người Italia còn được chú ý bởi ông đang dẫn dắt Sunderland, đối thủ không đội trời chung của Newcastle tại vùng Đông Bắc nước Anh.

Ngay đầu trận, Di Canio đã dính trọn một pha vào bóng từ phía sau khá mạnh của “bad boy” Joey Barton. Cú đá khiến cựu tiền đạo người Ý phải mất một lúc để xem xét tình hình.

Giữa trận, Di Canio tái hiện lại màn cầm thẻ đuổi trọng tài nổi tiếng ngày nào. Trong một tình huống phạm lỗi, Di Canio đã lại gần “thó” thẻ đỏ của trọng tài Mark Clattenburg và giả vờ giơ lên… đuổi ông này ra khỏi sân. Tất nhiên, với tính chất vui vẻ của trận đấu, hành động của Di Canio không khiến ông bị phạt hay kỷ luật, ngược lại, nó mang đến các tràng cười sảng khoái trên sân.

Cướp thẻ đỏ... đuổi trọng tài

Trở lại với trận đấu, 2 đội cầm hòa nhau 0-0 trong 90 phút và phải thi đấu luân lưu phân thắng thua. Trên chấm 11m, đội cựu cầu thủ Milan đã đánh bại đội huyền thoại Newcastle với tỉ số 2-1. 

Đội hình ra sân

Newcastle United Legends (4-4-2): Harper (Given 30 (Srnicek 61)); Solano (Watson 55 (Stone 76)), Peacock (Kilcline 55 (Bernard 76)), Dabizas, Beresford (Pistone 41); Fox (Gillespie 41 (Kitson 71)), Lee (Butt 41 (Nolan 61 (E Speed 81))), Bowyer (Barton 61), Ginola (Sellars 55 (Thompson 71)); Ferdinand (Asprilla 25, (Cole 51)), Shearer (Beardsley 51 (T Speed 81)).

AC Milan Glorie (4-4-2): Rossi; Pancaro (Ba 55), Baresi (Mussi 46), Favalli, Maldini; Oddo (Vierchowod 55), Van Bommel (Lorenzini 82), Costacurta; Lentini (Massaro 55); Di Canio, Gant.

Di Canio và Franco Baresi

Bắt tay với Haper trước trận đấu

Di Canio bị Barton đá sau

Các tiền đạo huyền thoại của Newcastle: Les Ferdinand và Alan Shearer

Hai đội xem đá luân lưu 11m


Theo Bongdaso


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.