Lời nói sau cùng của Nguyễn Đức Nghĩa tại tòa

Vụ án "xác chết không đầu" đã khép lại nhưngnỗi đau mà nó để lại cho gia đình Linh, gia đình Nghĩa và toàn xã hộithì khôngdễ gì có thể nguôi ngoai.

 

  Cỡ chữ
Vụ án "xác chết không đầu" đã khép lại nhưng nỗi đau mà nó để lại cho gia đình Linh, gia đình Nghĩa và toàn xã hội thì không dễ gì có thể nguôi ngoai.

Vụ án kết thúc cũng là kết thúc cuộc sống của hai con người. Nguyễn Đức Nghĩa đã cướp đi cuộc sống của Linh và tự tay tước đoạt quyền sống của chính mình. Hai cái chết đó đều để lại một nỗi đau đớn không gì có thể bù đắp cho những người làm cha làm mẹ, cho kẻ yêu dại khờ mù quáng.

Theo Hoàng Anh - Hoàng Hà
VnEpress/Tintuconline
 
 

  Cỡ chữ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.