- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị người yêu 2 lần "thượng cẳng chân hạ cẳng tay", cô gái cắn răng chịu đựng rồi bùng nổ sau yêu cầu vô lý
"Lần thứ nhất là hắn say, em qua chăm sóc cho hắn, hắn bắt em ở lại với hắn qua đêm. Em không đồng ý, hắn tát em 1 cái bảo 'cút đi'", cô gái kể.
- Trưa hè 40 độ, chị chồng gào lên mắng em dâu vì đi phơi quần áo, điều rút ra sau cùng mới bất ngờ
- Cuộc hẹn lúc 3 giờ sáng và chuyện "tình 1 đêm" của quý cô thành đạt với người đàn ông kì lạ được lột trần sau vài tiếng
- Bị bạn trai nói "đào mỏ" chỉ vì được mời ăn 3 lần mà chưa đáp lễ, cô gái "chơi lớn" khiến anh chàng ê chề không còn đường lui
Con gái khi yêu đương thường khó giữ được sự tỉnh táo. Nhiều người đã vì tình cảm, vì mù quáng mà tha thứ cho lỗi lầm của người yêu hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, trong mối quan hệ này người ta cần phải xem xét kỹ lưỡng mọi thứ.
Có những lỗi bỏ qua được, người trong cuộc biết rút kinh nghiệm sẽ giữ được tình yêu và khiến nó càng trở nên hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, đối với những thứ đã trở thành bản tính thì càng bỏ qua càng như cổ vũ người ta tiếp tục phạm sai lầm.
Một cô gái chia sẻ câu chuyện về người yêu vũ phu và cái kết cuối cùng cho mối quan hệ. Chuyện như sau:
"Em vừa chia tay xong mọi người à. Anh ta 3 lần đánh em, mà lần nào cũng là do người yêu em sai.
Người yêu hơn em 4 tuổi, năm nay 26 tuổi. Công ăn việc làm cũng gọi là ổn, giàu cũng không phải giàu lắm. Gọi là tạm được vì cũng được bố mẹ mua cho cái nhà chung cư hơn 2 tỷ trên Hà Nội, hàng tháng đi làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu.
Lần thứ nhất là hắn say, em qua chăm sóc cho hắn, hắn bắt em ở lại với hắn qua đêm. Em không đồng ý, hắn tát em 1 cái bảo ‘cút đi’.
Bài viết được đăng tải.
Lần thứ hai, hắn ghen tuông vô cớ, em quên đồ ở quê, bạn thân em mang lên hộ. Nó là bạn thân khác giới thật nhưng từ lúc có người yêu em không đi chơi, không nói chuyện với nó nữa vì em biết mình ở đâu. Em biết mình đang có bạn trai.
Lúc đó bạn trai đang ở phòng em. Bạn em mang đồ lên đưa cho em, chào hỏi hắn tử tế xong, bạn về thì hắn quay ra hỏi em sao lại là bạn thân mang đồ đến. Lằng nhằng 1 lúc hắn lại tát em 1 cái bảo lần sau không được nói chuyện hay nhờ bạn em cái gì nữa?
Em vẫn cố nhịn bỏ qua phần vì yêu, phần vì cũng non dại quá.
Lần thứ 3 chính là hôm nay, qua phòng hắn chơi, trời nắng nôi kinh khủng. Hắn muốn uống bia sai em đi mua, lúc đó trời rất nắng, em thì mệt lắm nên từ chối.
Vậy mà hắn quát em bảo chưa lấy về đã như vậy thì sau này lấy thế nào? Xong lại định tát em nhưng em né nên hắn chỉ đánh vào được chỗ bắp tay.
Quá mệt mỏi, thấy bản thân dung túng quá nhiều nên mới để xảy ra việc này. Em quay sang nói thẳng:
‘Anh có quyền gì mà đánh em, chỉ mới là bạn trai thôi mà anh đã như vậy sau này lấy về thì anh coi em ra cái gì. Thôi chia tay đi, em mệt với anh lắm rồi’.
Lúc đó, hắn ta cũng nổi điên lên bắt đầu nói ra những câu khiến em không thể tin nổi:
‘Mày tưởng tao sợ à? Mày yêu được tao là phước rồi. Nhà thì không có gì, làm thì lương được mấy đồng bao giờ mới mua được nhà, kiểu sống không biết điều như mày thì báu lắm à’.
Em sững người, chẳng thèm nói gì nữa, quyết định chấm dứt tất cả rồi bỏ về luôn.
Trên đường về nắng nôi, nước mắt chảy dài cay cả mắt, tự dưng nghĩ lại em mù quáng quá, đáng nhẽ ngay lần đầu tiên hắn làm vậy với em là có thể chia tay được rồi, hắn đâu có cần em.
Bố mẹ em ở nhà còn chưa bao giờ đánh em, vậy mà hắn làm vậy với em tới 3 lần. Em cứ nghĩ quá tam 3 bận, nhưng em sai rồi, gọi là bản chất thì làm sao mà sửa được”.
Đôi lúc, lòng khoan dung và sự tha thứ nên được đặt đúng chỗ. Trong một mối quan hệ, một khi người đàn ông đã sử dụng đến tay chân, bạo lực thì đâu còn gì để níu kéo nó nữa.
Chẳng phải ngẫu nhiên mà có giai đoạn tìm hiểu trước hôn nhân. Khi tìm hiểu, hãy xem xét kỹ càng rằng đối phương có đáng để bạn tiếp tục gắn bó, tiếp tục kề vai sát cánh nữa hay không.
Sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề cũng là cách chứng minh rằng người ta chẳng có chút tôn trọng nào dành cho đối phương cả. Yêu thương chẳng nên được thể hiện qua nắm đấm hay những lời sỉ nhục. Thế mới nói, phụ nữ hãy tỉnh táo khi yêu, đừng để bản thân phải chịu thiệt thòi lớn rồi đến lúc buồn bã, đau khổ cũng chẳng để làm gì nữa.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu1 ngày trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu1 ngày trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu1 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu1 ngày trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.
-
Yêu2 ngày trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.
-
Yêu2 ngày trướcChương trình Người thứ 3 tập 147 xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của anh Q (32 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh Q đã giấu vợ qua lại với đồng nghiệp trẻ trong suốt 5 năm, đến khi phát hiện bị lừa dối thì có mong muốn quay lại với chính thất.