Thủ môn Minh Nhựt: “Tôi cảm thấy xấu hổ khi quay lưng bắt penalty”

Ân hận khi có hành động phản cảm, quay lưng lại khi bắt quả penalty, thủ môn Nguyễn Minh Nhựt của Long An nói rằng đó là phút giây bốc đồng

Ân hận khi có hành động phản cảm, quay lưng lại khi bắt quả penalty, thủ môn Nguyễn Minh Nhựt của Long An nói rằng đó là phút giây bốc đồng.

Thủ môn Minh Nhựt: “Tôi cảm thấy xấu hổ khi quay lưng bắt penalty”

Một ngày sau khi có hành động khiến nhiều khán giả phẫn nộ trong trận đấu giữa TP.HCM và Long An, thủ môn Minh Nhựt của đội khách chia sẻ: “Thực sự tôi rất ân hận vì hành động của mình. Tôi không ngờ trong giây phút bốc đồng mình lại xử sự như vậy. Lúc này có nói gì đi nữa thì sự việc cũng đã xảy ra rồi nên chỉ mong khán giả cả nước thông cảm. 

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, tôi đọc báo, vào các trang mạng xã hội thấy mọi người phản ứng mạnh quá và tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Bây giờ ra đường ai ai cũng nói mình này kia, không chịu thi đấu, tôi càng cảm thấy xấu hổ hơn”.

Thủ môn Minh Nhựt quay lưng khi bắt penalty. Ảnh: Anh Tài

Đứng quay lưng lại khi tiền vệ Victor thực hiện quả penalty và sau đó không truy cản, bỏ gôn trống cho cầu thủ TP.HCM ghi liên tiếp 2 bàn thắng nữa, Minh Nhựt cho rằng anh không bị đồng đội xúi giục mà quyết định đó là do anh tự nghĩ ra. “Tôi không có thói quen đổ lỗi cho người khác. Việc tôi làm thì mình phải đứng ra nhận lỗi. Khi đó, tôi chỉ nghĩ rằng mình bức xúc thì mới làm vậy chứ không có ý coi thường khán giả”, Minh Nhựt phân trần.

Trong ngày 20/2, Minh Nhựt đã bị CLB Long An đưa ra án phạt kỷ luật, cụ thể là treo giò nội bộ 3 trận, trừ lương và tiền thưởng thậm chí là “treo” số tiền lót tay. Đón nhận thông tin này, thủ môn người gốc An Giang cho biết: “Tôi chấp nhận án phạt của CLB, mình làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm cũng có trao đổi với tôi và cá nhân tôi cảm thấy rất thương và chia sẻ cùng chú ấy. Lúc này, tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi, mong khán giả tha thứ vì không ngờ hành động của mình lúc đó tưởng rằng sẽ được khán giả ủng hộ nhưng mọi thứ đã diễn ra ngược lại, thật xấu hổ và đáng quên”.

Theo Bongdaplus.vn


Thủ môn Minh Nhựt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.