- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mỗi lần về nhà mẹ đẻ ở, chưa quá 3 ngày tôi đều bị bà đuổi về với chồng, lý do bà đưa ra khiến tôi không thể không đồng tình
Quy tắc “không quá 3 ngày” được mẹ đẻ áp dụng triệt để không ngờ lại đem lại cuộc hôn nhân mỹ mãn cho cô con gái.
Trong hôn nhân thường thấy một cảnh tượng thế này: Mỗi khi vợ chồng cãi nhau, người vợ sẽ giận dỗi thu dọn đồ đạc bỏ về nhà bố mẹ đẻ tránh trú một thời gian. Có khi ở dầm ở dề đến cả vài tuần, một tháng, vô tình khiến tình cảm vợ chồng ngày càng thêm xa cách, hôn nhân càng dễ tan vỡ. Lại có những cô nàng vì nhà ở gần bố mẹ đẻ mà siêng về chơi để được tiếp tục nếm trải cảm giác được cưng chiều như hồi còn chưa lấy chồng, tần suất ở nhà đẻ còn nhiều hơn ở chính nhà mình. Điều này khiến rất nhiều anh chồng thấy không hài lòng. Vậy phụ nữ về nhà đẻ ở bao lâu thì vừa? Câu chuyện dưới đây có thể là lời giải đáp thích đáng cho câu hỏi này.
Tâm sự của độc giả:
“Tôi và chồng là bạn học thời Đại học. Gia đình tôi ở thành phố lớn, còn gia đình chồng ở tỉnh lỵ. Vì tính cho sự phát triển trong tương lai nên chồng tôi theo tôi về thành phố ra mắt bố mẹ và gầy dựng sự nghiệp.
Vốn tưởng bố mẹ sẽ phản đối tình cảm của chúng tôi, không ngờ ông bà lại nói: “Cuộc đời của con thì do con quyết định”.
Một năm sau thì chúng tôi kết hôn. Bố mẹ hai bên đã cho số tiền bằng nhau để giúp chúng tôi mua một căn nhà (dưới hình thức thế chấp).
Vì nhà tôi cách nhà bố mẹ đẻ chưa đầy nửa tiếng đi xe máy nên tôi thường ghé qua nhà ông bà chơi, có khi đi với chồng, có khi đi một mình.
Thế nhưng mẹ tôi lại đặt ra một quy tắc cho tôi, đó là: Tuyệt đối không được ở nhà mẹ đẻ quá 3 ngày, kể cả khi hai vợ chồng cãi nhau, nếu không, ông bà sẽ “tống cổ” tôi đi bằng được.
Mẹ tôi nói: “Lấy chồng thì phải đặt gia đình riêng của mình lên hàng đầu. Chồng con là người sẽ cùng con đi hết cuộc đời. Dù chồng con là đàn ông, nên có trách nhiệm nhưng dù sao bố mẹ anh ấy cũng không ở bên cạnh. Đối với chồng con, con là người thân thiết nhất ở thành phố anh ấy đang sống, thế nên con phải thật tử tế”.
Nhiều khi vợ chồng có trục trặc, tôi sẽ tìm đến mẹ mình thở ngắn than dài, mẹ tôi không vào hùa mắng nhiếc hay chì chiết con rể mà còn dặn dò: “Đừng nóng tính quá, hãy sống thoáng hơn, xây dựng một gia đình không dễ con à”.
Có lẽ mẹ thường dạy dỗ như vậy nên tôi cũng nhận ra những khuyết điểm của mình trong hôn nhân.
Dưới sự tác động của mẹ, tôi dần trở thành một người phụ nữ hiểu chuyện, biết điều.
Hiện tại, tôi và chồng đã kết hôn được 6 năm. Trong 2 năm trở lại đây, số lần cãi vã cá nhân giữa chúng tôi đã giảm đi đáng kể.
Có thể, đối với một người phụ nữ, ít kiêu ngạo hơn, cũng sẽ ít rắc rối hơn.
Ý kiến chuyên gia:
Dù là một người phụ nữ lấy chồng xa hay một người đàn ông đến lập nghiệp tại thành phố nơi người phụ nữ sinh sống, thực tế họ đều rất cô đơn.
Lúc này, họ cần nửa kia hỗ trợ về mặt tinh thần.
Mẹ của chị là một người phụ nữ vĩ đại, luôn nhìn nhận vấn đề một cách bao quát.
Với một người mẹ hiểu biết, là con gái của bà, hẳn nhiên chị sẽ không để bà phải thất vọng. Chị thật may mắn khi có người mẹ như vậy. Tin rằng dưới sự chỉ dẫn, bảo ban của bà, cuộc sống hôn nhân của anh chị sẽ hạnh phúc dài lâu.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu2 giờ trướcNgười già có một số vấn đề chung của tuổi tác. Ví dụ, thích nghĩ quá nhiều, ham lợi nhỏ, muốn được coi trọng...
-
Yêu4 giờ trướcMèo Béo thà có lỗi với bản thân, với gia đình chứ tuyệt nhiên tôn thờ tình yêu đến cùng. Thật đáng tiếc!
-
Yêu5 giờ trướcSuốt ngày vợ còn cằn nhằn, trách móc chồng vô tâm, thiếu trách nhiệm, không đỡ vợ việc nhà khiến tôi phát mệt.
-
Yêu6 giờ trướcCứ ngỡ quyết định bỏ vợ tái hôn với người tình là đúng đắn và tôi có được niềm hạnh phúc trọn vẹn. Ai ngờ sống cùng vợ mới được 3 năm, tôi bất ngờ phát hiện bị cắm sừng.
-
Yêu18 giờ trướcHôm trước được nghỉ làm, tôi cùng mẹ đi chợ. Chẳng hiểu sao đi qua cửa hàng hải sản, nhìn thấy bể tôm hùm của người ta mắt tôi cứ dán chặt, không sao rời đi được.
-
Yêu23 giờ trướcQua sự việc này, người con dâu hiểu rõ mẹ chồng mình hơn.
-
Yêu1 ngày trướcHôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.
-
Yêu1 ngày trướcNếu bạn vẫn đang tiết kiệm tiền để mua nhà mới, bạn nên cân nhắc việc sống cùng bố mẹ.
-
Yêu1 ngày trướcBản thân tôi là người sống hay nghi ngờ, nên dù mẹ chồng có tốt đến mấy thì tôi vẫn nghĩ bà ấy quan tâm đến tôi cũng chỉ vì đứa cháu trong bụng.
-
Yêu1 ngày trướcĐầu tháng 3 là sinh nhật con tôi, cả nhà đang ngồi cắt bánh thì chồng tôi có điện thoại vội vàng cầm máy ra tận cổng nghe
-
Yêu1 ngày trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
Yêu2 ngày trướcCô ấy chua xót nói với tôi: “Dù kết hôn với ai, mình hy vọng bạn sẽ ghi nhớ 3 lời khuyên này”.