Thuỵ Sỹ tuyên bố không thèm "kèm" Messi

Bất kể bị đánh giá thấp hơn thì HLV trưởng Ottmar Hitzfeld vẫn tự tin tuyên bố, Thuỵ Sỹ không cần một kế hoạch đặc biệt nào để chăm sóc đội trưởng Argrentina trong cuộc chạm trán ở vòng 16 đội, diễn ra vào đêm nay (1/7).


Bất kể bị đánh giá thấp hơn thì HLV trưởng Ottmar Hitzfeld vẫn tự tin tuyên bố, Thuỵ Sỹ không cần một kế hoạch đặc biệt nào để chăm sóc đội trưởng Argrentina trong cuộc chạm trán ở vòng 16 đội, diễn ra vào đêm nay (1/7).
 
Leo Messi là hơi thở, quyết định sự thành hay bại của vũ điệu tango. Ba trận đấu vòng bảng, M10 đều toả sáng ở thời điểm cần thiết (4 bàn) và Argentina giành 9 điểm tuyệt đối. HLV Sabella thú nhận, đội bóng dựa vào chân sút 27 tuổi như một lẽ tự nhiên và ông đang cố gắng tìm cách để làm sao giảm bớt đi sự phụ thuộc ấy.
 

Messi cùng đồng đội tập luyện trước trận gặp Thuỵ Sỹ

 
Còn như tiền đạo Thierry Henry (Pháp) quả quyết, Argentina không thể vô địch nếu chỉ dựa vào đôi cánh Messi. Thay vào đó, anh cần có sự tiếp sức nhiều hơn nữa từ các đồng đội... Bất kể thế nào, người ta vẫn chờ đợi Messi làm những điều khác biệt trên sân cỏ.
 
Sẽ không dễ để ngăn cản được Leo Messi, nhất là khi đối thủ bị đánh giá ở thế yếu hơn. Dù vậy, HLV người Đức, Ottmar Hitzfeld tỏ ra khá lạc quan, tự tin tuyên bố, Thuỵ Sỹ không cần phải có kế hoạch đặc biệt nào, cũng như không cần giao người "bắt chết" ngôi sao này ở cuộc so kè đêm nay.
 
Theo nhà cầm quân này, lối chơi tập thể của Thuỵ Sỹ sẽ là "vũ khí" hiệu quả nhất để cản bước "siêu nhân" Leo.
 
"Một kèm một Messi ư? Không", ông nói với tờ Blick và giải thích thêm: "Chúng tôi có lối chơi tập thể rất tốt. Theo đó, mỗi cầu thủ cần tập trung cao độ và chú ý ở mức tối đa. Chúng tôi phải để mắt đến tất cả các cầu thủ đối phương để tiên liệu và tránh những sai sót không đáng có. Bằng cách này, chúng tôi có thể chặn bước Messi".
 
Nhà cầm quân này cũng thú thật rằng: "Tôi thích Messi khi nhìn cậu ấy chơi bóng. Tôi là một fan của cậu ấy, như tất cả mọi người yêu bóng đá". Nhưng ông khẳng định, đêm nay thì khác: "Không điều gì cậu ấy làm trong đêm thứ Ba mà có thể gây cảm hứng cho tôi cả, dù có thành công đến mấy chăng nữa".
 
Theo L.H (Thể Thao VietNamNet)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.