Sẽ xuất 6,5 triệu tấn gạo

Theo VFA, hiện gạo chất lượng cao đã không đủ hàng để mua trong khi lúa chất lượng thấp không còn nhiều.

Do tình hình xuất khẩu thuận lợi, Hiệp hộiLương thực VN (VFA) cho biết sẽ kiến nghị Chính phủ nâng chỉ tiêu xuất khẩulên khoảng 6,4-6,5 triệu tấn, đây là mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo VFA, hiện gạo chất lượng caođã không đủ hàng để mua trong khi lúa chất lượng thấp không còn nhiều.

Đã mua tạm trữ 500.000 tấn

Tại cuộc họp “Kết quả xuất khẩugạo tháng 7 và kế hoạch xuất khẩu các tháng cuối năm” do VFA tổ chức tại TP.HCMngày 6-8, đại diện VFA cho biết tính đến cùng ngày số hợp đồng xuất khẩu gạo màcác doanh nghiệp đã ký lên đến 6,2 triệu tấn, không kể những hợp đồng đã bị hủyhoặc hết hạn giao hàng. Tính chung trong bảy tháng đầu năm nay xuất khẩu gạo củaVN đạt hơn 3,9 triệu tấn, trị giá hơn 1,7 tỉ USD.

Sẽ xuất 6,5 triệu tấn gạo
Số lượng gạo xuất khẩu của VN qua các năm (Ảnh: T.T.D. - Đồ họa: V.Cường)

Đến ngày 6-8, các doanh nghiệpthuộc VFA đã mua tạm trữ được trên 500.000 tấn trong chỉ tiêu mua tạm trữ 1triệu tấn gạo vụ hè thu. Việc tạm trữ đã góp phần đẩy giá lúa nội địa lên khácao. Cụ thể, lúa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu mua tại kho nhà máy hiện ở mức3.850-4.200 đồng/kg (lúa chất lượng thấp) và lúa chất lượng cao là 4.100-4.450đồng/kg. VFA dự kiến mua hoàn thành chỉ tiêu 1 triệu tấn gạo ngay trong tháng 8.

Theo ông Trương Thanh Phong - chủtịch VFA, hiện vụ hè thu tại ĐBSCL cơ bản đã thu hoạch xong. Các doanh nghiệpđang đẩy nhanh việc mua vào để thực hiện các hợp đồng đã ký nên lượng lúa chấtlượng thấp cũng không còn nhiều. Nhiều nông dân đã chủ động phơi sấy lúa và trữở nhà đợi giá tiếp tục tăng cao mới bán.

Giá gạo xuất khẩu còn tăng

Sẽ xuất 6,5 triệu tấn gạo

Theo ông Trương Thanh Phong, sắptới vẫn tiếp tục đẩy mạnh việc mua gạo tạm trữ như kế hoạch. Đơn vị nào đượcgiao chỉ tiêu mà không thể hoàn thành phải báo lại ngay cho hiệp hội để phânphối cho các doanh nghiệp khác. “Nếu đơn vị nào không mua để lúa gạo tồn đọng sẽbị xử lý” - ông Phong nhấn mạnh.

Ông Phong phân tích nhu cầu gạothế giới đang tăng trở lại nên sẽ thúc đẩy giá lúa gạo tăng lên trong thời giantới, đặc biệt là nhu cầu từ châu Phi, Bangladesh và Trung Quốc. Do đó, các doanhnghiệp mua gạo tạm trữ không nên ồ ạt xuất ngay trong thời điểm hiện nay mà nênchờ thêm một thời gian nữa.

Thực tế sau nhiều năm tiếp cận,năm 2010 gạo VN đã quay trở lại thị trường Bangladesh với lượng hợp đồng thươngmại đã ký lên đến 180.000 tấn, hợp đồng tập trung do Tổng công ty Lương thựcmiền Nam (Vinafood 2) đàm phán và sẽ ký vào ngày 13-8 là 220.000 tấn nữa.

Kiểm soát chặt các thị trường tập trung

Trước tình trạng một số công ty trong nước cố tình chào bán gạo vào các thị trường tập trung hoặc bán cho trung gian để đưa vào các thị trường này, VFA cho biết sẽ kiến nghị Bộ Công thương đưa ra các biện pháp xử lý nghiêm khắc. Vừa qua VFA đã tạm ngưng đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo cho Công ty cổ phần Quốc Tế Gia vì đăng ký xuất hàng đi châu Phi nhưng lại giao hàng cho một công ty nước ngoài đi Iraq, vi phạm quy chế xuất khẩu vào thị trường tập trung.

Theo đánh giá, Bangladesh có khảnăng ký hợp đồng mua 1 triệu tấn gạo trong năm nay và VN đang có lợi thế hơnnhiều vì gạo chất lượng cao và giá thấp so với các nước cạnh tranh là Ấn Độ vàPakistan.

Bên cạnh đó, giá các loại lươngthực, đặc biệt là lúa mì, trên thế giới tăng đột biến trong tháng qua cũng kéotheo giá và nhu cầu gạo tăng lên.

Lượng hợp đồng xuất khẩu ký trongtháng 7 vẫn giữ ở mức cao (gần 800.000 tấn) và chủ yếu là hợp đồng thương mại,trong đó số lượng gạo 5% tấm có xu hướng giảm, loại 25% tăng mạnh do giá thấpthu hút thị trường gạo cấp thấp, đặc biệt là châu Phi (ngoài Bangladesh).

Đặc biệt, nỗi lo gạo chất lượngkém (chủ yếu là loại IR50404) cũng được giải quyết khi Trung Quốc bất ngờ mởrộng cửa nhập khẩu các loại gạo này.

Ông Phong cho biết do một số khuvực phía nam Trung Quốc mất mùa nên VN đã bán cho nước này khoảng 600.000 tấngạo, chưa kể gạo theo đường tiểu ngạch.

Theo Trần Mạnh
Tuổi trẻ



Chồng chết lặng phát hiện mình là người 'đổ vỏ' cho sếp của vợ
Cả gia đình tôi vỡ oà sung sướng khi Lệ sinh cho dòng họ nhà tôi một cậu ấm bụ bẫm, kháu khỉnh. Thế nhưng niềm vui thật ngắn ngủi vì càng lớn, con trai càng chẳng mảy may giống tôi hay giống bên nội một nét nào. Nghi ngờ, tôi âm thầm đi làm xét nghiệm ADN…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.