Kẻ “lạ mặt” bắt phóng viên xóa hình ảnh vụ bé trai bị bạo hành

Tối 6/10, trong quá trình đang tác nghiệp tại cơ sở Mầm non Sơn Ca, một nhóm đối tượng “lạ mặt” đã yêu cầu PV không được chụp hình và xoá hết những hình ảnh vừa chụp.

Tối 6/10, trong quá trình phóng viên (PV) đang tác nghiệp liên quan đến vụ cháu bé 15 tháng tuổi bị bạo hành dã man tại cơ sở Mầm non Sơn Ca, một nhóm đối tượng “lạ mặt” đã yêu cầu PV không được chụp hình và xóa hết những hình ảnh vừa chụp trước cổng cơ sở này.

Khoảng 20 giờ tối ngày 6/10, sau khi nhận được tin báo của người dân về việc chủ cơ sở trông nuôi dạy trẻ Mầm non Sơn Ca mời các bậc phụ huynh đến cơ sở gặp mặt để xin lỗi và “trần tình” về sự việc 3 cô nuôi bạo hành cháu Cù Hoàng Phi L., PV đã có mặt trước  sở này để nắm thông tin.

Thời điểm đó có rất đông người dân hiếu kỳ đến xem. PV liền lấy máy ảnh ra ghi lại hình ảnh thì một người đàn ông khoảng 27 - 30 tuổi xuất hiện và nói chụp ảnh để làm gì, không được chụp.

 Cơ sở Mầm non Sơn Ca, nơi cháu Cù Hoàng Phi L. bị bạo hành dã man
Cơ sở Mầm non Sơn Ca, nơi cháu Cù Hoàng Phi L. bị bạo hành dã man

Sau đó, PV không chụp ảnh nữa mà chỉ đứng đó hỏi ý kiến một số phụ huynh đang ở phía ngoài thì có một thanh niên khác, thở nồng nặc mùi rượu tiến lại, kéo PV ra ngoài và nói: “Chú đừng có chụp hình vì vụ việc công an đang điều tra”. Nhưng sau khi PV hỏi anh là phụ huynh có con học tại đây phải không thì người này trả lời cụt ngủn “ừ”, và cũng bảo không được chụp ảnh.

Một lúc sau, khi thấy nhóm người “lạ mặt” này không còn ở hiện trường, PV đã lấy máy ra tiếp tục chụp thì nghe tiếng phía trong cơ sở Mầm non Sơn Ca phát ra giọng một người phụ nữ: “Làm gì mà chụp hình đó, ai cho mà chụp, đang họp phụ huynh thì chụp để làm gì?”.

Tiếp đó, một nhóm thanh niên 4 người (1 người trước đó đã lôi PV ra nói chuyện), nồng nặc mùi rượu, xăm trổ đầy mình bảo PV ra ngoài nói đó là “người nhà” và yêu cầu PV xóa hết những ảnh vừa chụp và một số hình ảnh liên quan mà PV đã chụp trước đó.

Khi PV đã xóa hết hình ảnh thì điểm nuôi dạy trẻ này cũng liền đóng cửa lại và nhóm đối tượng này cũng lên xe chạy về hướng Nam theo đường Hữu Nghị.

Hình ảnh cháu L., bị trói tay, chânra phía saugây phẫn nộ dư luận (Ảnh chụp từ clip)
Hình ảnh cháu L., bị trói tay, chân ra phía sau gây phẫn nộ dư luận (Ảnh chụp từ clip)

Ngay trong đêm, PV đã liên lạc qua điện thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Hữu Hoài báo cáo việc phóng viên vừa bị một nhóm đối tượng “lạ mặt” gồm 5 người, xăm trổ đầy mình bắt xóa hết những hình ảnh vừa ghi lại được trước cổng cơ sở Mầm non Sơn Ca, nơi cháu Cù Hoàng Phi L. bị bạo hành dã man.

Sau khi nghe phóng viên tường trình, ông Hoài cam kết sẽ bảo vệ sự an toàn cho phóng viên, đồng thời chỉ đạo công an xác minh, điều tra làm rõ hành vi cản trở phóng viên tác nghiệp của nhóm người "lạ mặt" nói trên. “Riêng vụ 3 cô nuôi bạo hành cháu Cù Hoàng Phi L., tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm vụ việc này. Một hành vi không thể chấp nhận được”, ông Hoài khẳng định.

Trước đó, sau khi nhận được thông tin 3 cô nuôi bạo hành cháu bé15 tháng tuổi ở cơ sở Mầm non Sơn Ca, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã chỉ đạo Sở GD&ĐT tỉnh này đóng cửa ngay cơ sở này để điều tra,làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, theo một nguồn tin của PV, cuối giờ chiều 6/10, gia đình cháu Cù Hoàng Phi L. đã đưa cháu lên khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Người nhà cháu L. cho biết, trước khi đưa lên thăm khám, cháu L. có biểu hiện bị sốt, quấy khóc về đêm và hoảng loạn khi gặp người lạ.

Theo Dân Trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.