- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lời khai của nghi phạm truy sát 3 người thương vong ở Bình Phước
Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai do mâu thuẫn đất đai từ trước nên ra tay truy sát khiến 3 người trong gia đình anh ruột thương vong.
Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Bình (54 tuổi, ngụ thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người.
Bình và gia đình anh trai xảy ra mâu thuẫn liên quan đến đất đai nhiều năm nay.
Nghi phạm truy sát 3 người thương vong ở Bình Phước. Ảnh: BP
Khoảng 10 giờ ngày 4-3, thấy cháu gái ruột N.V.T.V. (SN 2005) nhổ rau mồng tơi trong vườn nhà mình nên Bình chửi bới rồi dẫn đến đánh nhau. Lúc này, bà V.T.T.P. (SN 1970, ngụ ngụ thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) thấy con gái bị đánh nên dùng cây sào dài 4m đâm về phía Bình. Bình lấy được cây sào rồi bẻ gãy.
Sau đó, Bình ra sau nhà lấy một con dao rựa quay lại chém bà P. và cháu V. khiến cả 2 gục tại chỗ.
Do vẫn còn ấm ức chuyện mâu thuẫn đất đai nhiều năm nên Bình điều khiển xe máy mang theo con dao rựa lên rẫy bà P. ở xã Đắk Ru, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông để trả thù anh ruột là ông N.V.H. (chồng bà P.).
Đến nơi, Bình dùng dao rựa chém ông H. Con trai ông H. thấy vậy liền dùng dao rựa chém lại Bình. Do bị chém nên Bình vứt dao bỏ chạy.
Sau khi gây án, Bình đã đến Công an xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng đầu thú. Những nạn nhân bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trong đó, bà P. đã tử vong do vết thương quá nặng.
Theo Người Lao Động
-
Thời sự22 phút trướcThời điểm xảy ra cháy, có 2 sinh viên thuê trọ gần hiện trường đã đập tường, mang thang dây trèo lên các ô cửa sổ để giải cứu các nạn nhân.
-
Thời sự1 giờ trướcBa nạn nhân bị thương trong vụ cháy ở Trung Kính (Hà Nội) đang cấp cứu ở bệnh viện đã được xác định.
-
Thời sự1 giờ trướcVụ cháy tại Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 14 người tử vong, nhiều người bị thương.
-
Thời sự1 giờ trướcNgôi nhà bị cháy ở phố Trung Kính (quận Cầu Giấy, Hà Nội) có 13 phòng cho thuê, 17 người đăng ký thuê trọ ở đây.
-
Thời sự1 giờ trướcLà một trong những người may mắn thoát chết khỏi đám cháy, một cặp vợ chồng trẻ sống trên tầng 2 của căn nhà kể lại giây phút đưa ra lựa chọn quyết định để thoát nạn
-
Thời sự1 giờ trướcCác lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 119 Trung Kính (quận Cầu Giấy, Hà Nội), xuyên đêm đưa các nhân thương vong ra ngoài.
-
Thời sự1 giờ trướcUỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu đến hiện trường và bệnh viện để thăm hỏi, động viên gia đình bị nạn.
-
Xã hội1 giờ trướcTiếng nổ phát ra từ căn nhà trọ khiến nhiều người tỉnh giấc, mọi người đến kiểm tra thì phát hiện lửa bùng phát dữ dội, bên trong có nhiều tiếng kêu cứu thất thanh.
-
Thời sự2 giờ trướcLiên quan đến vụ cháy làm 14 người tử vong tại ngôi nhà trong ngõ phố Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội), cơ quan công an có thông tin chính thức vụ việc.
-
Thời sự3 giờ trướcTheo một số nhân chứng, sau 3 tiếng nổ lớn phát ra ở tầng 1 ngôi nhà cho thuê trọ nằm sâu trong ngõ 119 phố Trung Kính (quận Cầu Giấy, Hà Nội), ngọn lửa bùng lên dữ dội.
-
Thời sự3 giờ trướcThống kê ban đầu, vụ cháy tại ngôi nhà cho thuê trọ có 5 tầng tại quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) khiến 14 người tử vong và 3 người bị thương
-
Pháp luật4 giờ trướcSau khi sát hại cô gái 21 tuổi để chiếm đoạt tài sản, Long nhắn tin bàn bạc với bạn lên kế hoạch mua vali, bỏ thi thể nạn nhân vào bên trong, mang lên núi Nhỏ phi tang.
-
Thời sự5 giờ trướcNhà trọ cao 5 tầng ở phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bốc cháy dữ dội trong đêm, lực lượng cứu hộ, cứu nạn và y tế đã đưa nhiều nạn nhân ra bên ngoài bằng cáng. Bước đầu xác định có 14 người chết.