Luyện ca sĩ nhí

Với các bậc phụ huynh đang nuôi dưỡng ước mơ của chính mình thì John Robert Powers VN càng là một lựa chọn khôn ngoan. Tất nhiên, địa chỉ này cũng chỉ hợp với những gia đình khá giả bởi học phí của trường lên đến 8 triệu đồngtháng.

Không ít phụhuynh đưa con mình vào trường học làm ca sĩ ngay từ tuổi còn thơ với tâmnguyện chúng sẽ trở thành ngôi sao ca nhạc trong tương lai. Thế nhưng, coichừng lợi bất cập hại..

Không khó để nhận thấyánh mắt rạng ngời của phần lớn khán giả đến dự chương trình biểu diễnNâng cánh ước mơ, do Trường John Robert Powers VN tổ chức vào trung tuầntháng 7 vừa qua. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu khi khán giả là phụ huynh vàngười biểu diễn trên sân khấu chính là những đứa trẻ đang mang sự kỳvọng trở thành ngôi sao trong tương lai của cha mẹ chúng.

“Ngại gì không đầu tư”

Với chủ đề Mama Mia!, chươngtrình biểu diễn của Nâng cánh ước mơ kết hợp đầy đủ loại hình nghệ thuật từbiểu diễn, ca hát, biểu diễn thời trang đến vũ đạo. Đặc biệt là các ca sĩ,dù còn nhỏ tuổi, vẫn thể hiện được khá trọn vẹn những ca khúc tiếng Anh nổitiếng khắp thế giới. Tất nhiên, để có được những thành tựu này, hầu hết họcviên đều trải qua một quá trình dài được đào luyện tại đây. Buổi biểu diễnđược xem là báo cáo kết quả học tập và cũng là dịp trung tâm này muốn trưngra bằng chứng thuyết phục cho phương châm đào tạo của trường: “Sự tự tin,duyên dáng cùng tư duy tích cực sẽ ươm mầm cho thành công của thế hệ trẻtương lai”.

Luyện ca sĩ nhí
Cuộc thi Đồ Rê Mi trên đài truyền hình lại trở thành “sàn đấu” của các trung tâm đào tạo ca sĩ nhí. Ảnh: C.T.V

Với các bậc phụ huynh đangnuôi dưỡng ước mơ của chính mình thì John Robert Powers VN càng là một lựachọn khôn ngoan. Tất nhiên, địa chỉ này cũng chỉ hợp với những gia đình khágiả bởi học phí của trường lên đến 8 triệu đồng/tháng.

Dẫu vậy, vẫn còn những trungtâm khác với mức học phí thấp hơn như trung tâm đào tạo Music Box, hiện đangđào tạo khoảng 20 thiếu nhi từ 3 đến 10 tuổi, với mức học phí 1 triệuđồng/tháng. Mỗi tuần học một buổi với các môn: múa, hát và đàn. Cô ThúyVinh, Giám đốc Trung tâm Music Box, chia sẻ: “Khi gửi con vào trung tâm,nguyện vọng chung của các phụ huynh là các bé sẽ được đào tạo để trở thànhcác ca sĩ chuyên nghiệp trong tương lai”.

Dù phong trào học làm ca sĩđã có phần hạ nhiệt, không còn mạnh mẽ như trước đây nhưng các trung tâm vănhóa, các nhà thiếu nhi quận huyện, đặc biệt là Nhà Thiếu nhi TP, vẫn là nơithu hút khá đông các bé thiếu nhi học hát. Tuy vậy, các nhà văn hóa, các nhàthiếu nhi đào tạo không có tính chuyên sâu và cũng không có ý định bồidưỡng, phát triển tài năng các bé nên việc dạy và học ở đây chỉ mang tínhphong trào là chính, học viên đại trà lên đến mấy chục bé trong một lớp.

Thỉnh thoảng, các bé được tậpluyện để tham gia một buổi diễn nào đấy nhưng cũng chỉ là sinh hoạt hội hècho vui. Vì vậy, hiện nay, lựa chọn của các phụ huynh nghiêng về các trungtâm đào tạo tư nhân, nơi hầu hết các phụ huynh đều tin rằng sẽ đào tạo bàibản và chuyên nghiệp, sớm biến ước mơ của họ thành sự thật. Dù học phí caonhưng “ngại gì mà không đầu tư”. 

Chỉ thỏa mãn ham muốn của người lớn

Nếu ở nước ngoài, đội ngũ casĩ nhí được tuyển chọn để đào tạo phải bắt nguồn từ các cuộc thi chính thống(các bé phải có một thành tích nhất định từ những cuộc thi này), sau đó đượcđưa vào chương trình đào tạo chuyên nghiệp thì ở VN hoàn toàn ngược lại. Phụhuynh có tiền và tự quyết định số phận cho con mình. Các trung tâm đào tạothay vì làm sứ giả tìm kiếm và phát triển tài năng thì chỉ là những ngườilàm thuê, sự quan tâm đến trẻ có tài năng thực sự hay không có thể khôngquan trọng bằng chăm chăm làm hài lòng, thỏa mãn ham muốn của người lớn.

Có nhìn vào những tiết mụcbáo cáo của các bé ở các lớp học thuộc các nhà thiếu nhi, trung tâm văn hóa,trung tâm đào tạo tư nhân mới thấy tài năng của các bé chưa có gì nhưngnguyện vọng của phụ huynh thì quá lớn. Điều đó trở thành áp lực đối với cáccơ sở đào tạo. Kết quả, các bé lên sân khấu diễn như trả bài một cách cứngnhắc, không tập trung và có phần sợ hãi (dù đám đông là người nhà). Đó làchưa kể các trung tâm còn mặc sức cho các bé hát nhép (ở hầu hết các buổibiểu diễn), tạo thói quen lừa dối khán giả bằng trò hát nhép từ nhỏ.

Thiệt thòi sẽ thuộc về con trẻ

Thực tế, trên thế giới, rất nhiều trung tâm được thành lập chuyên đào tạo ca sĩ nhí để xây dựng một đội ngũ ca sĩ kế cận. Những ca sĩ đình đám được cả thế giới ngưỡng mộ như Whitney Houston, Mariah Carey, Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake... đã được đào tạo trong guồng máy rất chuyên nghiệp đó. Thành công của họ hiện nay không chỉ được xây dựng từ tài năng mà còn chính bởi quá trình đào luyện từ nhỏ.
 
Vì vậy, việc nhiều gia đình ở VN cũng hướng cho con mình bước vào guồng máy đào tạo chuyên nghiệp ngay từ nhỏ là điều cần thiết. Bởi như lời nhạc sĩ Minh Châu: “Sự rèn luyện luôn chiếm vị trí quan trọng trong thành công của một giọng ca. Một thần đồng âm nhạc cũng cần phải trải qua một thời gian dài rèn luyện để tài năng được gọt giũa một cách hoàn hảo nhất. Điều đó sẽ giúp họ gặt hái thành công một cách thuyết phục”.
 
Thế nhưng, nếu các bé phải rèn luyện từ nhỏ (từ 3 đến 10 tuổi) để trở thành ca sĩ theo ước nguyện của cha mẹ thì đây lại là lợi bất cập hại. Dù tài năng của Britney Spears được thừa nhận nhưng cô phải sinh hoạt trong đội Mickey Mouse cho đến khi được 9 tuổi thì hãng Sony mới nhận về để đào tạo và lăng xê. Nói vậy, để thấy rằng dù các bé có tài năng thực sự thì các bé cũng cần khoảng thời gian cần thiết cho việc vui chơi nô đùa theo ý thích riêng, thay vì học và học.
 

Những đứa trẻ được nhốt trong những lò đào tạo chuyên nghiệp quá sớm có thể sẽ làm được những gì chúng được học. Phụ huynh sẽ vô cùng hài lòng về các cháu nhưng người ngoài nhìn vào dễ dàng nhận thấy sự bất bình thường trong phát triển tâm lý của chúng. “VN cũng đang đào tạo các bé thiếu nhi theo con đường này. Nhiều em thiếu năng lực nhưng lại mang nặng tham vọng quá lớn của người lớn. Thiệt thòi cuối cùng sẽ thuộc về các cháu” - nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nhận định. 

Theo Người lao động




Sở Văn hóa TPHCM phản hồi hiện tượng nhiều ca sĩ hát bolero mặc trang phục nhạy cảm
Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM nhìn nhận trang phục có huy hiệu lạ của Đàm Vĩnh Hưng sử dụng để biểu diễn rất phản cảm, không phù hợp với giá trị văn hoá Việt Nam, dễ liên tưởng đến các vấn đề nhạy cảm liên quan chính trị.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.