- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng ly hôn để cưới bạn thân của vợ: 3 năm sau gặp lại trên đường, vợ cũ cúi đầu cảm ơn
Nghe "lời cảm ơn" của người vợ hiền năm xưa, trái tim anh chồng như bị cứa ra làm trăm mảnh.
- Vụ anh họ quan hệ bất chính với em dâu: Chồng chính thức lên tiếng, tức giận vì câu "Ngủ với nhau coi như lọt sàng xuống nia"
- Được chồng phần cơm nhưng vợ lại đỏ mặt hất mâm rồi quyết định ly hôn khiến anh vẫn phải nín lặng
- Bố mẹ vợ cùng em vợ đến nhà ở, con rể không giận mỗi tháng còn đưa 10 triệu, 1 tháng sau nhà vợ chủ động chuyển đi
Với một người đàn ông mà nói, cưới được một người vợ tử tế là một điều may mắn, không chỉ trong cuộc sống mà còn trong cả sự nghiệp. Tuy nhiên, may mắn không tự nhiên mà có, nó còn đòi hỏi người ta có đủ tỉnh táo để tạo ra và đón nhận nó hay không, bởi cuộc sống có quá nhiều cạm bẫy.
Cạm bẫy hôn nhân
Trần Đông năm nay 30 tuổi, anh vừa ly hôn vợ vào năm ngoái. Ban đầu, dù thường xuyên cãi vã nhưng anh và vợ cũ chưa bao giờ nghĩ rằng hai người họ sẽ ly hôn cả. Vợ cũ của anh luôn ủng hộ và giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc, anh có được sự nghiệp ổn định cũng nhờ anh có người vợ hiền, bởi vậy anh rất cảm kích, cũng không nghĩ rằng có ngày mình sẽ ly hôn với cô ấy.
Tuy nhiên, sau đó, vợ anh càng ngày càng kỳ lạ, không hiểu sao luôn nghi ngờ chồng mình và bạn thân mình Tiểu Lệ có mối quan hệ ám muội bên ngoài.
Anh cảm thấy vợ anh như một người điên vậy, chỉ cần anh không có nhà là cô lại gọi điện cho anh, như thể anh lúc nào cũng phải ở bên cạnh cô vậy. Cô thậm chí còn muốn gọi điện báo cảnh sát bắt bạn thân mình vì cướp chồng mình.
Việc anh ly hôn vợ là vì anh cho rằng vợ anh ngày càng vô lý, chứ hoàn toàn không có liên quan gì tới người khác hay bạn thân cô ấy.
Tuy nhiên sau khi ly hôn, Trần Đông thường xuyên được cô bạn thân Tiểu Lệ của vợ nhắn tin an ủi. Dần dà hai người có cảm tình với nhau rồi đi đến hôn nhân. Thời gian đầu khi mới cưới, anh cảm thấy cô vợ mới thật ấm áp, lại xinh đẹp, đàn ông trên đời chắc ai cũng thích cô ấy.
Từ ngày cưới Tiểu Lệ, sự nghiệp của Trần Đông ngày càng đi xuống, không giống như trước đây, vợ cũ có thể giúp đỡ anh rất nhiều khi anh gặp khó khăn, Tiểu Lệ không thể giúp anh được việc gì cả. Cũng chính vào lúc này, anh nhận ra thái độ của Tiểu Lệ bắt đầu thay đổi, cô không còn yêu thương anh như trước nữa, mà bắt đầu coi thường, bỏ rơi anh.
Vào một ngày, anh và Tiểu Lệ vốn định đi dạo phố rồi mua sắm, nhưng vì không có tiền, anh chỉ có thể mua được một ít đồ ở gánh hàng rong.
Lúc này, họ vô tình gặp lại vợ cũ của anh, ly hôn được hơn một năm rồi, cô ấy đứng bên cạnh một người đàn ông giàu có, mặc trang phục rất đẹp, trông họ thật hạnh phúc.
Vợ cũ anh vừa nhìn thấy Tiểu Lệ bèn đi ra chào hỏi, rồi cúi đầu nói: "Cảm ơn cả hai đã đến bên nhau. Một người bội bạc, một người tham lam, vô cùng xứng đôi. Thấy hai người bên nhau tôi thật mừng cho những người tử tế khác." Tiểu Lệ tức giận đến hét lên, còn Trần Đông thì cảm thấy hối hận, xót xa vô cùng.
Sau đó không lâu, Trần Đông cũng ly hôn với Tiểu Lệ, lúc đó cô ta mới nói cho anh biết toàn bộ sự thật. Hóa ra, ban đầu cô ta ngưỡng mộ anh vì anh có tiền, nhưng hiện tại anh không còn tiền nữa thì đối với cô ta mà nói chẳng cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Cô ta cũng thừa nhận ban đầu chính cô ta là người bày kế khiến hai vợ chồng anh phải nghi kỵ nhau rồi ly hôn nhau. Tiếp đó, cô ta mới tìm cách tiếp cận và dụ dỗ anh cưới cô ta về làm vợ.
Trần Đông sau khi biết sự thật thì vô cùng choáng váng, đồng thời cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Anh giận mình tại sao thông minh một đời lại ngu ngốc một phút, để người đàn bà xấu xa kia lừa cho lú lẫn. Giờ anh chẳng còn gì, hối hận cũng không quay lại được quá khứ, anh tự hỏi, liệu bản thân còn có cơ hội làm lại từ đầu hay không?
Trong cuộc sống có rất nhiều những cám dỗ không lường trước được, hôn nhân muốn bền vững cần sự quan tâm, thấu hiểu và lắng nghe cả hai phía. Mong rằng mọi người luôn giữ được tỉnh táo tránh gặp phải trường hợp bất hạnh như Trần Đông kể trên.
Theo Gia đình & xã hội
-
Đi khám vô sinh, người phụ nữ Đà Nẵng phải lòng bác sĩ sản khoa Hungary, 1 năm sau cuộc đời thay đổiYêu1 giờ trướcKhi chị Thảo Linh quen biết bác sĩ Dezso Molnar, anh đang làm việc tại Đức. Cuộc gặp gỡ ấy đã khiến cuộc đời cả hai người rẽ hướng.
-
Yêu2 giờ trướcNgười đàn ông được chẩn đoán trầm cảm sau thời gian dài bị vợ chỉ trích, cằn nhằn.
-
Yêu20 giờ trướcTập 1006 Bạn muốn hẹn hò, 2 MC mai mối cho cặp đôi Ngô Văn Huynh (29 tuổi) đang buôn bán tự do tại TP.HCM và Nguyễn Hồ Mỹ Duyên (30 tuổi) làm nhân viên văn phòng.
-
Yêu20 giờ trướcNgười ta thường nói “dâu con, rể khách” nhưng với nhà tôi thì hoàn toàn ngược lại. Chàng rể mới thực là con, hiếu kính mẹ vợ hết mình.
-
Yêu23 giờ trướcHôn nhân là chuyện không dễ, nhất là khi cả hai có tính cách ngược nhau. Đôi khi phải biết chấp nhận, khuyên bảo để cùng nhau hoàn thiện.
-
Yêu1 ngày trướcTrong một lần có việc đột xuất cần dùng xe ôtô của chồng, Ngọc Duyên (33 tuổi, Hà Nội) vô tình nhìn thấy một cái móng tay giả màu đỏ, họa tiết cầu kỳ rơi ở gầm vị trí ghế lái phụ.
-
Yêu1 ngày trướcMẹ anh tìm mọi cách gây áp lực, ép anh phải làm đám cưới. Thậm chí, bà dọa sẽ tự tử nếu anh không kết hôn với cô gái ấy.
-
Yêu1 ngày trướcSau khi đọc thư của bác sĩ, người chồng tin rằng anh đã phát hiện lý do vợ né ân ái suốt 10 năm. Tuy nhiên, chuyên gia khuyên anh cần bình tĩnh.
-
Yêu2 ngày trướcNhững lý do này hay được người ngoại tình viện tới vì nó thường tốn tới vài giờ nên người vợ không nảy sinh nghi ngờ.
-
Yêu2 ngày trướcTuyển cô thư ký người châu Phi xinh đẹp, anh chàng không ngờ lại cảm mến rồi quyết định kết hôn. Người vợ này đã có công giúp anh trở nên giàu có.